Trợ lý Kiatisuk hướng dẫn U23 Thái Lan tập luyện chiều 1/12. |
Việt Nam và Thái Lan nằm trong số những nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á, cả ở cấp độ trẻ cũng như đội tuyển quốc gia. Những lần chạm trán gần nhất cho thấy chênh lệch giữa hai bên không đáng kể. Lần gần nhất, ở giải giao hữu VFF Cup 2009 trên sân Mỹ Đình, U23 Thái Lan do chính Kiatisuk dẫn dắt đã hòa không bàn thắng với U23 Việt Nam trong một trận đấu tương đối cân bằng.
Kiatisuk vì thế dự đoán lần tái ngộ chiều tối 2/12 giữa hai đội cũng sẽ diễn ra theo cùng kịch bản: "Đây sẽ là trận đấu không dễ, thậm chí rất khó khăn cho cả hai bên. Trình độ, chất lượng đội ngũ của hai đội rất cân bằng. Đội nào thắng trận này chắc chắc sẽ vào bán kết, và U23 Thái Lan sẽ cố gắng hết sức để giành 3 điểm. Nhưng tất nhiên, chúng tôi cũng không buồn nếu trận đấu kết thúc với một tỷ số hòa".
So với thành phần cầu thủ dự VFF Cup 2009 ở Mỹ Đình, U23 Thái Lan lần này có sự trở lại của một số trụ cột phục vụ cho ĐTQG Thái Lan tại vòng loại Asian Cup 2011. "Những cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển như Dangda rõ ràng đã tăng cường chiều sâu và chất lượng cho đội bóng dự SEA Games 25. Nhưng sự tăng cường này không đồng nghĩa với chiến thắng sẽ thuộc về U23 Thái Lan. Cơ hội thắng cho chúng tôi có lẽ chỉ là 70%".
Trao đổi với phóng viên VnExpress.net trước đó, trung vệ thủ quân U23 Thái Lan Kiatprawut tự tin cho rằng đội của anh nhỉnh hơn Việt Nam về mọi mặt, từ kỹ - chiến thuật đến thể lực. Nhưng Kiatisuk không nghĩ vậy: "Mỗi đội đều có những điểm mạnh yếu riêng. Nhưng đây là SEA Games, sân chơi mà các cầu thủ tham dự bị giới hạn dưới 23 tuổi. Nên tôi nghĩ các đội sẽ không có nhiều sự khác biệt, cả về trình độ lẫn kinh nghiệm".
Minh Kha (từ Vientiane)