Chelsea và Liverpool vượt qua vòng 1/8 bằng hai cách khác nhau. Trong khi đại gia thành London chật vật loại Juve với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 3-2, thì Liverpool gây tiếng vang lớn khi khiến Real Madrid phải bật bãi trong ê chề cùng thất bại 0-5.
Màn trình diễn tuyệt vời đó chắc chắn không phải là điều quá cá biệt đối với Liverpool - đội bóng được mệnh danh là Vua đấu Cup. Chính vì vậy, Frank Lampard mong Chelsea của anh không sớm phải đụng đối thủ đồng hương này tại vòng tứ kết.
Chelsea (xanh) và Liverpool trong 5 năm qua đã 22 lần đối đầu nhau trên mọi đấu trường. |
"Không biết chừng Liverpool cũng không muốn gặp chúng tôi", Lampard nói. Tại bán kết Champions League năm ngoái, hai đội từng gặp nhau và chiến thắng thuộc về Chelsea - đội sau đó thua MU ở trận chung kết.
"Tuy nhiên, thành thật mà nói, tất cả chúng tôi đều cảm thấy có chút gì đó vướng víu khi phải gặp Liverpool. Nếu định mệnh đưa đẩy thì phải chấp nhận thôi, nhưng chúng tôi sẽ rất vui nếu tránh được chuyện đó".
Tương tự như mùa giải trước, cả bốn đại diện của Ngoại hạng Anh năm nay đều lọt vào tứ kết. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những cái nhìn khắt khe đối với họ, và theo Lampard đó là điều bất hợp lý.
"Chúng tôi tự hào vì những gì làm được, nhưng có lẽ, người khác chưa đưa ra những lời khen tặng mà chúng tôi xứng đánh được nhận. Bạn hãy thử hỏi các đội bóng Italy hay Tây Ban Nha. Họ đều tỏ ra tôn trọng phong cách cũng như lối chơi tốc độ và đầy đam mê của chúng tôi. Họ luôn rất khó khăn để hóa giải điều đó".
"Cách đây vài năm, chúng tôi có thể vẫn còn chút gì đó run rẩy khi ra đấu trường lớn và đối mặt với những đội bóng tên tuổi như Juventus. Nhưng giờ thì khác. Không hẳn sức mạnh cơ bắp cũng như tốc độ thi đấu quyết định tất cả, mà là mỗi đội bóng chúng tôi đều có bản sắc riêng. Đó là câu trả lời vì sao chúng tôi thành công trong 5 năm trở lại đây".
Hà Uyên