Mancini (trái) vẫn đang cố níu kéo Tevez. |
Tevez không thi đấu cho Man City sau vụ HLV Roberto Mancini kết tội anh đã không chịu khởi động theo yêu cầu của ông trong trận gặp Bayern Munich ở Champions League hồi tháng 9 năm ngoái.
Sau những kế hoạch "đào tẩu" bất thành, có một số nguồn tin gần đây khẳng định Tevez sẽ trở lại Man City trong vài ngày tới.
Khi được hỏi về điều này, HLV Mancini nói: “Tôi cũng không biết gì cả, nhưng hy vọng Carlos sẽ quay lại. Tôi không có vấn đề gì với cậu ấy, câu lạc bộ cũng thế. Chỉ có bản thân cậu ấy biết tình hình hiện nay như thế nào”.
Tevez đã mất khoảng 10 triệu bảng kể từ khi bỏ về Argentina hồi tháng 11 năm ngoái. Bởi, bên cạnh 1,2 triệu bảng tiền phạt, anh còn không được trả khoản lương 200.000 bảng mỗi tuần cũng như tiền phần trăm từ quảng cáo.
Chân sút 27 tuổi từng được liên hệ đến với Milan, Inter hay Paris Saint-Germain trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Không một thương vụ nào thành công và cho đến nay tiền đạo này vẫn ở quê nhà.
"Tôi đã nói chuyện với Carlos một tuần sau sự cố ở Munich. Cậu ấy hiểu rõ mọi chuyện", HLV Mancini nói thêm. “Cậu ấy vẫn là người của Man City. Mọi người đều biết đó là một cầu thủ hàng đầu, và có thể sẽ tốt hơn nữa cho chúng tôi nếu có cậu ấy ở đây".
"Carlos là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu. Nếu cậu ấy trở lại trong tuần tới, có thể cậu ấy sẽ giúp ích nhiều cho chúng tôi trong ba tháng cuối cùng của mùa giải".
Nhân nhượng nhưng HLV Mancini vẫn giữ nguyên tắc khi cho rằng Tevez – người đã gia nhập Man City từ Man Utd năm 2009 – trước tiên phải nói lời xin lỗi. “Đó là điều hết sức bình thường. Nếu làm được điều đó, Carlos lại có thể tập luyện, thi đấu và có được vị trí như cậu ấy từng có".
Man City vẫn chiếm giữ ngôi đầu bảng sau chiến thắng 1-0 trên sân của Aston Villa tối qua. Họ đang nhiều hơn hai điểm so với đối thủ cùng thành phố Man Utd.
Hà Uyên