Đổ tiền của và công sức vào Inter hơn chục năm qua, những mong tái hiện kỳ tích thống trị châu lục tương tự những năm 1960, nhưng đến giờ, những gì Moratti thu về chỉ là con số 0. Đội bóng của nhà tài phiệt dầu mỏ này chỉ khuynh đảo Serie A chứ chưa khẳng định được tên tuổi ở Champions League.
Moratti (áo veste) một lần nữa, cay đắng nhìn Inter bật sới ở Champions League. Ảnh: Grazia Neri. |
Với trận thua 0-2 trên sân Old Trafford giữa tuần qua, Inter đã bị loại khỏi sân chơi danh giá nhất châu lục. Đây là năm thứ ba liên tiếp họ bị bật bãi ngay từ vòng 1/8 và là kết quả gây thất vọng lớn, khi Moratti đã làm một cuộc cách mạng trong mùa hè vừa qua với việc mời HLV tài ba Mourinho về cầm quân.
Chẳng thể vui khi đội nhà bị loại, nhưng Moratti vẫn đón nhận sự thật theo cách tích cực: "Bóng đá thật điên rồ, nhưng MU cho thấy không phải lúc nào môn thể này cũng như vậy. Tôi không bào chữa, nhưng quả thật, Inter đã gặp MU, một đội bóng quá mạnh, xứng đáng là đội bóng vô địch thế giới".
"Chúng tôi đã cho thấy ít nhiều chân giá trị của Inter và chơi không đến nỗi nào trước MU, nhưng lại không tận dụng được cơ hội", chủ tịch Inter nói thêm về trận đấu ở Old Trafford.
Cùng với Inter, hai đại diện khác của Serie A là Juventus, Roma cũng bị các CLB của Anh loại ở vòng 1/8. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, kể từ mùa 2001-2002, bóng đá Italy sạch bóng ở vòng tứ kết Champions League. Moratti cho rằng thất bại này tuy đau đớn, nhưng là cần thiết, bởi nó đem lại cho cả nền bóng đá Italy một bài học sâu sắc về nhận thức và cơ hội nhìn lại chính mình.
Thất bại trước MU cho thấy Inter và bóng đá Italy đã bị tụt lại một khoảng khá xa, sau bóng đá Anh. Ảnh: Grazia Neri. |
"Liverpool, Arsenal. Chelsea và MU cho thấy bóng đá Anh đang ở trình độ cao hơn hẳn chúng ta, cả trên phương diện chiến thuật lẫn chất lượng cầu thủ", ông nhận xét. "Giờ là lúc chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc về thất bại và tìm ra giải pháp để sớm lấy lại danh dự cho bóng đá Italy từ mùa giải tới".
Phương Minh