Thành Công. Hạnh Phúc. Vinh Quang. |
Hai con ngựa ô của giải - Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ - gặp nhau và tạo nên một trận tranh ba tư hấp dẫn, cởi mở. Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện cho trường phái bóng đá nghệ thuật, đã thắng đội bóng chơi tấn công tổng lực và thiên về thể lực. Người hâm mộ không những được chứng kiến tới 5 bàn thắng, trong đó có bàn nhanh nhất trong lịch sử World Cup của Hakan Sukur, mà còn được thấy tinh thần fair-play của cầu thủ hai đội. Đội thắng không kiêu. Bên thua coi kết quả đó là chấp nhận được. Và các tuyển thủ Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ nắm tay nhau chào khán giả sau khi trận đấu kết thúc. Đây còn là trận đấu giúp Sukur đền đáp lại sự tin tưởng của đồng đội và ban huấn luyện. Tiền đạo này đã thi đấu với phong độ tồi tệ trong suốt giải, đặc biệt là ở các trận đấu loại trực tiếp. Nhưng anh vẫn luôn được bố trí đá chính. Và ở trận áp chót của World Cup, "con bò mộng" đã phần nào lấy lại được hình ảnh tiền đạo số một Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây. Anh đã tận dụng được sai lầm của thủ quân đội Hàn Quốc để ghi bàn mở tỷ số ngay ở giây thứ 11 - ghi tên vào sách kỷ lục World Cup, và sau đó kiến tạo cho Mansiz ấn định thắng lợi 3-2. Trận tranh HC đồng còn được đánh giá là trận thứ hai Hàn Quốc thi đấu dưới sự điều khiển của một đội ngũ trọng tài tốt (trận thứ nhất là khi họ thua Đức ở bán kết), và tại cuộc chạm trán này họ đã lần đầu tiên bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị.
Ở trận chung kết, hai đội gặp nhau là Đức và Brazil đều không được đánh giá cao khi giải chưa khởi tranh. Nhưng họ là đại diện của hai nền bóng đá mạnh nhất thế giới. Cuối cùng, những nghệ nhân làm việc miệt mài, luôn tranh tài với quyết tâm chiến thắng đến phút cuối đã phải chịu thua những nghệ sĩ sân cỏ có tiếng là chưa bao giờ biết ghi những bàn thắng xấu. Đức đã chơi một trận cầu hay và cống hiến nhất kể từ đầu giải (theo đánh giá của HLV trưởng Voeller), nhưng họ đã không thể cự lại được Brazil - đội sở hữu một Ronaldo có khả năng săn bàn bẩm sinh. Brazil không những là đội nâng tỷ số Cup vàng giữa Nam Mỹ và châu Âu lên 9-8, mà còn được coi là đội duy trì trật tự bóng đá thế giới ít nhất là thêm bốn năm.
Không có bất ngờ ở cuối giải, nhưng World Cup năm nay đã phải chứng kiến quá nhiều cú sốc. Pháp bị tân binh Senegal qua mặt ngay ở trận khai mạc và không ghi được bàn nào khi chia tay World Cup ngay ở vòng bảng, tiếp đó là việc Argentina chung xuồng; Bồ Đào Nha, Italy và Tây Ban Nha bị Hàn Quốc quật ngã... Các đội mạnh bị loại đồng nghĩa với việc các ứng viên Vua phá lưới giảm bớt. Trezeguet, Henry, Batistuta, Crespo... đã phải ngậm ngùi tạm biệt giải, nhìn Klose, Tomasson, Ronaldo, Rivaldo đua nhau chọc thủng lưới đối phương. Những cú ngã ngựa này làm cho đa phần giới hâm mộ đau đớn. Nhưng nhờ đó, World Cup năm nay đã xuất hiện những điểm sáng mới. Senegal, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ đều chơi rất ấn tượng, đồng thời đóng góp những ngôi sao sáng đầy sức sống cho giải đấu: tiền vệ Fadiga, tiền đạo Diouf (Senegal), tiền vệ Inamoto (Nhật), tiền đạo Mansiz, Hasan Sas (Thổ Nhĩ Kỳ, tiền đạo Ahn Jung-Hwan (Hàn Quốc), tiền đạo Mathis, tiền vệ Donovan (Mỹ).
World Cup năm nay không những đầy bất ngờ trên sân cỏ mà còn gây ngạc nhiên khi không có bóng dáng của các hooligan. Bầu không khí trước, trong và sau trận đấu rất "hòa bình". Các cổ động viên rất cuồng nhiệt, đặc biệt là của Hàn Quốc và Brazil. Nhưng tất cả đều biết dừng lại đúng lúc. Đó là thành công về mặt tổ chức của hai nước chủ nhà Hàn Quốc và Nhật Bản.
Một cầu thủ Tây Ban Nha phản đối quyết định của trọng tài Ghandour (Ai Cập). |
Vòng chung kết bóng đá thế giới mùa hè này đã có một Vua phá lưới ghi nhiều bàn thắng nhất kể từ năm 1970 - Ronaldo (8 bàn). Nhưng tổng số bàn thắng của giải thì còn kém World Cup trước 10 bàn (171-161). Trung bình số bàn thắng mỗi trận ở giải lần này là 2,52, thấp thứ hai trong lịch sử World Cup.
Xuân Toản