Trong trận siêu kinh điển tối thứ hai tại sân nhà Nou Camp, Barca giành chiến thắng bất ngờ với tỷ số đậm nhất trong các cuộc đối đầu 17 năm qua. Với Jose Mourinho, đây là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp (trong đó có hai chức vô địch Champions League).
Mourinho trong trận Barca - Real tối thứ hai. |
"Tôi chưa bao giờ thua với tỷ số 0-5, nhưng đây là một thất bại dễ tiêu hóa. Chúng tôi không có cơ hội giành chiến thắng. Không quá khó để chấp nhận thất bại này", Mourinho phát biểu sau trận đấu. "Real chỉ kém hai điểm so với đội dẫn đầu (Barca) và do vậy chúng tôi phải tiếp tục bước đi".
Mourinho, người được chờ đợi sẽ chấm dứt hai năm liên tục trắng tay của Real khi đụng độ Barca, cũng yêu cầu các học trò cần có phản ứng mạnh mẽ. "Trong cuộc sống cần có cá tính. Khi bị thua 5 bàn, bạn không thể rời sân với nước mắt mà phải tiến lên và lao động chăm chỉ hơn. Hôm nay không phải là ngày cuối cùng của mùa bóng", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói.
Về chiến thắng của Barca, đội ghi được tới 4 bàn trong 58 phút đầu, Mourinho tỏ ý khen ngợi: "Trận đấu tối nay đã diễn ra giữa một đội phát huy hết tiềm năng và một đội chơi rất tệ. Tôi nghĩ đây là chiến thắng xứng đáng của Barca, đồng thời là thất bại xứng đáng của Real".
Với HLV Pep Guardiola của Barca, chiến thắng tối thứ hai đã làm ông cảm thấy "hãnh diện". Nhưng Guardiola vẫn đánh giá Real rất cao.
"Sẽ dễ thua khi chơi với một đối thủ mạnh như Real. Điều quan trọng là phải giữ được bình tĩnh. Tôi nghĩ thất bại này có thể xảy ra với bất kỳ đội nào trong một trận như thế. Tuy nhiên tôi nghĩ Real vẫn là một đội bóng rất mạnh. Giờ thì chúng tôi sẽ tận hưởng cảm giác chiến thắng", Guardiola nói.
Khi được hỏi về suy nghĩ tới khả năng Mourinho có thể bị sa thải, Guardiola đáp: "Tôi không nghĩ thế".
Nguyễn Tuấn