Một tuần sau khi bị loại khỏi mặt trận châu Âu, búa rìu dư luận vẫn không ngừng trút xuống đầu Mourinho và Inter. Ảnh: AP. |
Nguyên nhân khiến Lo Monaco lên tiếng lần này là việc Mourinho và Inter sớm bị loại ở Champions League, giải đấu mà đội ĐKVĐ Serie A đặt rất nhiều kỳ vọng. "Nếu họ đặt cược vào Champions League, thì tôi nghĩ họ đã thua một vố nặng", vị Giám đốc thể thao của Catania mỉa mai trên tờ ItaSportPress.
"Bất luận thế nào, mùa giải này vẫn là nỗi thất vọng lớn của Inter, nếu họ chỉ đoạt scudetto như thời Mancini còn tại vị. Sau khi đốt gần 50 triệu euro vào việc bổ sung lực lượng, cộng thêm gần 40 triệu euro nữa cho việc tuyển mộ Mourinho và bồi hoàn hợp đồng cho Mancini, lẽ ra Inter phải đoạt được một danh hiệu nào đó lớn hơn scudetto", Lo Manaco nhấn giọng.
Suy nghĩ trên không khác cách làng bóng đá Italy nhìn nhận việc Inter năm thứ ba liên tiếp bị loại từ vòng 1/8 Champions League, dù được đầu tư lớn với việc trải thảm đỏ mời Mourinho và một loạt hảo thủ về đầu quân trong hè 2008. Nhưng phát ngôn của Lo Monaco không hoàn toàn nhắm vào thực tế ấy, mà còn để trả đũa đối thủ từng khiến ông chịu vạ miệng hồi đầu mùa.
Lo Monaco không bở lỡ dịp may, mỉa mai Mourinho. Ảnh: Reuters. |
Sau trận Inter - Catania ở vòng 2 Serie A, Mourinho lớn tiếng rằng đội của ông lẽ ra phải thắng Catania 5-1 thay vì chỉ 2-1 như kết quả thực tế. Lo Monaco sau đó phản pháo rằng Mourinho là "kẻ kinh tởm và đáng ăn tát vào mồm". Vì những lời quá đà này, Lo Monaco sau đó bị LĐBĐ Italy phạt nặng - cấm hành nghề 40 ngày và nộp 15.000 euro tiền phạt.
Minh Kha