Nistelrooy đã bay tới với "những chú kền kền trắng". |
Phía Real cho biết: "Chúng tôi đã đạt được thoả thuận về việc mua Nistelrooy. Tiền đạo này sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn ba năm ngay sau khi trải qua cuộc kiểm tra sức khoẻ vào thứ sáu. Sau đó, CLB sẽ tổ chức một buổi lễ ra mắt vào buổi tuối cùng ngày tại sân Bernabeu". Cùng lúc đó, đội chủ sân Old Trafford ra thông báo trên trang web chính thức của mình về trường hợp của ngôi sao 30 tuổi: "Chúng tôi đã cho phép Nistelrooy đến Real để kiểm tra sức khỏe, tuy nhiên, cả hai đội bóng vẫn chưa đi đến thoả thuận cuối cùng về mức giá chuyển nhượng của cầu thủ này".
Như vậy, về mặt giấy tờ thì ngôi sao người Hà Lan vẫn còn là người của MU, nhưng nếu xét đến tình hình thực tại thì khả năng tiền đạo này gia nhập sân Bernabeu đã là chắc chắn. Tồn tại duy nhất cho đến giờ vẫn chỉ là chuyện mức phí chuyển nhượng của Nistelrooy. Trong các tuyên bố của mình, HLV Ferguson luôn giữ quan điểm không bán Nistelroooy nếu không đạt được mức giá 15 triệu bảng, dù anh đã bị thất sủng từ cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, theo báo chí Tây Ban Nha thì ông thày này sẽ phải đồng ý với mức giá 10,2 triệu bảng mà Real mới đưa. Vì đây gần như là mức cuối cùng mà "kền kền trắng" đưa ra. Sau khi ra đề nghị trả Nistelrooy 10 triệu bảng, và nhận được cái lắc đầu của ban lãnh đạo MU, đội bóng của chủ tịch Calderon chỉ nhích lên thêm 200.000 bảng. Điều này cho thấy nhiều khả năng họ sẽ không trả mức giá cao hơn nữa nếu MU không bán ngôi sao mà 5 năm trước đã mua về từ PSV với giá 19 triệu bảng.
Trong khi Nistelrooy còn chưa kịp rời sân Old Trafford thì ông Ferguson đã lại đón về một ngôi sao mới, tiền vệ Carrick của Tottenham. Mới chuyển đến đội bóng thành London được hai năm từ West Ham với mức phí 2,75 triệu bảng, nhưng với sự trưởng thành trong lối chơi, Carrick đã tự nâng giá trị của mình lên mức chóng mặt. Theo báo chí Anh, chủ tịch Glazer của "Quỷ đỏ" đã phải chi ra 18 triệu bảng để có được ngôi sao người Anh này.
Michael Carrick. |
Đã nỗ lực rất nhiều nhưng HLV Martin Jol của Tottenham vẫn hoàn toàn thất bại trong việc giữ chân cầu thủ hàng đầu của mình. Trước đó, tiền vệ 25 tuổi này luôn miệng khẳng định mong muốn được khoác áo MU, nơi sẽ mang lại cho anh nhiều cơ hội được chơi bóng ở những đấu trường lớn hơn như Champions League. Hơn nữa, HLV Ferguson từng bóng gió rằng, nếu Carrick chịu đến với sân Old Trafford thì anh sẽ luôn được chắc suất trong đội hình chính thức của MU vì lối chơi của Carrick rất giống với cậu học trò cũ của ông, cựu đội trưởng Roy Keane.
Để mất Carrick và thất bại trong nỗ lực giành chữ ký của Damien Duff, tân binh của Newcastle, nhưng HLV Jol vẫn rất vui vẻ. Trước đó, Tottenham đã đạt được những thành công trong việc tìm kiếm những sự bổ sung cần thiết cho mùa giải mới, khi mang về tiền vệ tài năng người Bờ Biển Ngà Didier Zokora, chiến thắng Arsenal trong việc lôi kéo Assou-Ekotto từ Lens và chịu chi tới 10,9 triệu bảng để có Berbatov.
Doãn Mạnh tổng hợp