Tây Ban Nha và Hà Lan vào chung kết, nên những CĐV của họ đổ về Johannesburg ít ngày qua tăng đột biến. Từ phi trường quốc tế Tempo, sắc đỏ và sắc da cam của trang phục truyền thống mà người hâm mộ hai đội khoác trên mình như những dòng chảy cuồn cuộn tới các địa điểm công cộng, như Bảo tàng Apartheid, khu mua sắm Sandon City, quảng trường Nelson Mandela, sân Soccer City - nơi diễn ra trận đấu chung kết... Nhiều cổ động viên ngoại quốc khác thì tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại để khám phá thêm Nam Phi bằng cách đi tour vườn thú mở ở Công viên quốc gia Pilanesburg rộng 55.000 hécta cách Johannesburg 3 giờ chạy ôtô. Dù đi đâu hay làm gì, bóng đá vẫn là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trên đất Nam Phí lúc này. Các đám đông đều mang theo áo đấu, cờ, khăn quàng và hát vang những bài hát cổ động cho đội bóng của họ.
CĐV Tây Ban Nha tranh thủ đi dạo, khám phá Johannesburg trước trận chung kết. Ảnh: Phương Minh. |
Riêng những người Nam Phi thì cảm thấy luyến tiếc trước thời điểm World Cup hạ màn. Ngày hội bóng đá không chỉ đem lại cho Nam Phi cơ hội chứng kiến những trận cầu đỉnh cao và sự giao thoa văn hóa, mà còn là cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập cho phần đông dân số vốn chật vật xoay sở mưu sinh hằng ngày. "Ở đây, tôi tiếp xúc với CĐV nhiều nước và bán hàng rất chạy. Nhưng sau World Cup, mọi thứ ảm đạm trở lại", Siphiwe, một người da đen bán đồ giải khát dạo ngoài cổng quảng trường Nelson Mandela, tâm sự kèm theo tiếng thở dài.
Nam Phi là quốc gia phát triển, nhưng còn tồn tại nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội. 34% dân số vẫn sống với thu nhập dưới 2 USD mỗi ngày và có tới 5,7 triệu người nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh khu trung tâm hào nhoáng với nhiều tòa cao ốc, các khu vui chơi giải trí ồn ào sầm uất, vẫn có rất nhiều khu ổ chuột nhếch nhác của những người nghèo. World Cup, đối với bộ phận người Nam Phi này, ngoài thời khắc ngắn ngủi xem đội nhà thi đấu ở vòng bảng, chỉ còn có ý nghĩa ở cơ hội kiếm thêm tiền. Thế nên, rất đông người da đen khác có cùng tâm trạng với Siphiwe.
"Làm việc ở đây với thu nhập hằng ngày khoảng 25 USD là điều không dễ kiếm nếu không nhờ World Cup. Tôi rất vui đã làm ở đây suốt cả tháng nay và có dịp trình diễn một phần văn hóa của dân tộc mình cho khách tham quan. Nhưng ngày kia, khi World Cup hạ màn, chẳng biết tới khi nào, chúng tôi mới lại có cơ hội làm việc với mức thu nhập và niềm tui tương tự", Tsingli, một vũ công gốc Zulu biểu diễn trong dàn nhạc dân tộc ở khu Trại Castrol tại Sun City, chia sẻ. Chỉ tính riêng ở Trại Castrol này, đã có hàng chục người da đen được "hưởng lộc" tương tự Tsingli trong những ngày hội bóng đá vừa qua.
World Cup kết thúc đồng nghĩa với việc cơ hội tìm những chỗ làm ngắn hạn có thu nhập tốt cho người dân nghèo Nam Phi không còn nữa. Ảnh: Phương Minh. |
Với San Maire, một sinh viên da trắng sắp tốt nghiệp đại học ở Pretoria và không phải âu lo cho cuộc sống thường nhật, World Cup 2010 cũng đem lại một công việc mà cô mô tả là tuyệt vời - làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách của BP Castrol - một nhà tài trợ của World Cup 2010. "Tôi thích đi du lịch và tìm hiểu về văn hóa ở các quốc gia khác, nhưng chưa có dịp ra nước ngoài. Công việc hiện tại giúp tôi thỏa mãn một phần sở thích ấy khi được đi cùng nhiều đoàn khách từ khắp nơi trên thế giới đến Nam Phi dịp này. Ngoài ra nhờ khoản thu nhập có được, cuối năm, tôi sẽ thực hiện một điều ước từ lâu - sang Australia du lịch".
Tuy nhiên, cũng như đông đảo người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh, người Nam Phi cũng rất háo hức trước thời khắc xác định đội tân vô địch bóng đá thế giới. "Đội chiến thắng ở chung kết ư? Tôi nghĩ đó sẽ là Hà Lan. Chúng tôi đã hai lần vào chung kết nhưng đều lỗi hẹn với vinh quang. Hy vọng lần này sẽ khác", De Villier, một lái xe gốc Hà Lan ở vườn thú safari, hy vọng. Ngược lại, Tây Ban Nha, với lối chơi đẹp mắt hơn, lại là lựa chọn của Tsingli và Siphiwe. "Cách họ chơi bóng ít nhất vẫn đem lại cho chúng tôi niềm vui và sự hứng khởi". Còn cô sinh viên San Maire nhận xét: "Tôi thích Tây Ban Nha chiến thắng vì các cầu thủ của họ rất đẹp trai".
Các CĐV của Hà Lan đang tỏ ra rất phấn khích trước trận chung kết. |
Theo các công ty du lịch, có hàng trăm cổ động viên Việt Nam cũng đến Nam Phi nhân dịp World Cup này, trong đó có 24 người hâm mộ trúng thưởng trong chương trình khuyến mãi dịp World Cup 2010 của hãng Castrol - một nhà tài trợ chính của FIFA. Các CĐV này đã tham dự Trại Castrol ở Johannesburg ngày 10/7, trước khi nhận vé vào sân Soccer City xem trận chung kết Hà Lan - Tây Ban Nha hôm nay. |
Phương Minh (từ Johannesburg)