Tốc độ, nhạy bén và khả năng săn bàn sắc sảo..., đó là những gì mọi người được chứng kiến ở Kakuta trong màu áo đội trẻ và dự bị ở Chelsea. Các biểu hiện ban đầu ấy ít nhiều hứa hẹn về một ngôi sao có đẳng cấp hàng đầu trong tương lai không xa ở Stamford Bridge.
Tuy nhiên, liệu Kakuta có thực sự xứng đáng với cái giá mà Chelsea có thể phải trả tới đây: bị cấm chiêu mộ cầu thủ đến đầu năm 2011.
Kakuta (xanh) có lối chơi khéo léo và biết tạo đột biến. |
Kakuta năm nay 18 tuổi, sở hữu cái chân trái rất khéo léo và chơi thiên về cánh trong vai trò tấn công. Anh "đào thoát" khỏi Lens (Pháp) năm 2007 để gia nhập Chelsea. Trong mùa giải đầu tiên ở đội trẻ, Kakuta nhanh chóng để lại ấn tượng. Anh ghi 12 bàn trong 24 trận, đứng đầu danh sách lập công, và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc ở học viện.
Tài năng sinh ra ở Lille đồng thời đóng vai trò quan trọng trong thành công của đội U17 Pháp tại giải vô địch U17 châu Âu, hè 2008. Anh cùng đồng đội chỉ chịu thất bại sau khi vào đến trận chung kết.
Ở mùa giải tiếp theo 2008-2009, cơ hội thể hiện của Kakuta không còn nhiều vì dính chấn thương liên miên. Bên cạnh hai lần góp mặt ở đội hình dự bị, anh chỉ chơi được 5 trận ở đội trẻ - trận cuối cùng là ở vòng 4 Cup FA dành cho lứa tuổi trẻ gặp Walsall. Trận đó, tài năng người Pháp ghi một bàn và hai lần kiến tạo cho đồng đội.
Một thời gian ngắn tái xuất, Kakuta sau đó lại dính chấn thương trong trận giao hữu với đội trẻ của Học viện Glenn Hoddle hồi tháng 2/2009. Anh nghỉ đấu từ đó đến nay.
Doãn Mạnh