Cựu tổng thư ký LĐBĐVN Phạm Ngọc Viễn. |
Quanh chuyện chọn HLV trưởng cho đội tuyển bóng đá quốc gia còn nhiều tình tiết khá hài hước. Lương cho ông thày ngoại là một ví dụ điển hình. HLV Mai Đức Chung tiết lộ: "Có nhiều ứng cử viên đòi hỏi mức lương rất cao, vượt quá khả năng chi trả của LĐBĐVN. Người cao nhất là 40.000 euro một tháng, nhưng có người chỉ cần 20 euro một ngày".
Còn Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, như một lẽ đương nhiên: "Tôi rất thích một HLV châu Âu. Ông ấy rất giỏi, thành tích ấn tượng nhưng đòi lương tháng tận 50.000 USD. Nếu có tiền thuê những HLV giỏi như vậy, bóng đá Việt Nam còn có lợi hơn những HLV đòi lương thấp hơn nhưng trình độ lại không bằng".
HLV Mai Đức Chung còn tâm sự: "Tên của các ứng cử viên đối với tôi không mang lại nhiều giá trị vì tôi chẳng biết ai trong số đó nên cứ gọi họ theo quốc tịch. Trong danh sách có nhiều người cùng đến từ một quốc gia, như Đức, Croatia chẳng hạn. Do đó, chúng tôi cũng không phân biệt được ai là ai. Phải viết vào sổ mới nhớ được". Ông nói thêm: "Bây giờ, có đủ tiền mời Ferguson hay Capello đi nữa thì họ cũng chẳng tới Việt Nam đâu. HLV trưởng một đội bóng cũng như người đánh cờ. Muốn chiến thắng thì phải có tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã chứ chỉ còn hai con tốt thì làm sao mà thắng được. Nói như thế để thấy, với trình độ như bóng đá Việt Nam thì chỉ nên tìm một HLV phù hợp là được".
Phó chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Trần Văn Phúc phụ hoạ: "Tôi đã xem xét danh sách ứng cử viên nhưng đấy toàn là tây cả, tên nước ngoài vừa khó đọc, vừa khó nhớ. Đọc đến người thứ 5 thì tôi quên mất tên người thứ nhất. Bây giờ, tôi cũng chẳng phân biệt được ai vào với ai".
Sau cuộc họp thường trực LĐBĐVN, Phó chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng phát biểu: "Lãnh đạo LĐBĐVN không có đủ trình độ chuyên môn để thẩm định chất lượng của các ứng cử viên. Do đó, chúng tôi đành phải nhờ vả Hội đồng HLV quốc gia vậy".
Minh Hải