Đội thể dục dụng cụ nữ Việt Nam làm bừng sáng Cung thể thao Quần Ngựa - Hà Nội. |
Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, người từng làm thày giáo TDDC ở Nhổn cũng không thể tin được vào mắt mình. Ông đã bắt HLV Nguyễn Hoàng Bảo nhắc đi nhắc lại xem đó có phải là sự thật không. Ông Minh cứ ngỡ mình nghe nhầm bởi HC vàng nội dung đồng đội nữ TDDC chưa bao giờ có trong những chỉ tiêu của thể thao Việt Nam. Tấm HC đồng của Trương Minh Sang ở SEA Games 21 đã được coi là kỳ tích của TDDC nước nhà.
0,125 điểm bằng 7 năm xa bố mẹ
Ngay sau khi điểm trên bảng điện tử hiện lên, bố mẹ của tất cả các em đã ào xuống, ôm hôn bé cưng "vàng" của mình. Những giọt nước mắt đã lăn trên gò má của những người thày, những người cha, mẹ và cả chính các em. Niềm vui vô bờ của em út Hà Thanh tràn ra thành nước mắt. Chính cô bé 12 tuổi này là người kết thúc môn thi cuối cùng (xà lệch) của đội Việt Nam: "Em rất hạnh phúc với với thành tích này. Trước đây mấy ngày, em rất run và hoang mang vì bọn em vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu, được cọ xát quá ít. Tuy nhiên, đến bài thi của mình, do có sự động viên kịp thời của ban huấn luyện, chúng em đều cố gắng thi đấu ở mức cao nhất để mang vinh quang về cho Việt Nam mình".
Chính những cổ động viên trong Cung thể thao Quần Ngựa cũng không thể biết trước thành tích vĩ đại này nên ngay sau khi bài thi của Việt Nam hoàn thành, họ ra về. Sau đó, những đối thủ tranh chấp huy chương chính của Việt Nam là Singapore bước vào nội dung thi cuối cùng. Sàn đấu gần như im phắc, chỉ có tiếng tiếp đất của các vận động viên. Chuyên gia Trung Quốc Đặng Vĩnh An, HLV Nguyễn Hoàng Bảo gần như nghẹt thở. Hệ thống máy lạnh hiện đại cũng không làm không khí trong Cung thể thao Quần Ngựa bớt ngột ngạt. Tất cả đội Việt nam chỉ thở phào khi bảng điện tử hiện điểm môn thi cuối cùng của Singapore. Việt Nam đoạt tổng điểm 124,55, chỉ nhỉnh hơn 0,125 điểm so với Singapore (124,425). Thái Lan đứng thứ ba với 123,85 điểm.
Các em đã hy sinh 7 năm sống xa cha mẹ để có kỳ tích này. Tất cả đều chưa đến 15 tuổi, trong đó, Hà Thanh mới chỉ 12. Khác với em út mít ướt Hà Thanh, Thuỳ Dương và Ngân Thương vẫn rất hồn nhiên cười nói. Quá nhỏ, các em vẫn chưa thực sự thấy hết được sự vinh quang lớn lao mà các em đem về cho đoàn thể thao Việt Nam.
Ngay trong lần đầu tiên tham dự một giải quốc tế, các em đã làm nên điều kỳ diệu.
H. Liên