Lưu Thị Thanh hạnh phúc đến ứa lệ. Ảnh: Minh Hải. |
Khi trọng tài người Nhật Bản chỉ tay về phía Việt Nam, công nhận chiến thắng của các nữ tuyển thủ chúng ta, tất cả đã ôm lấy nhau khóc nức nở. HLV Hà Tùng Lập cũng không kìm được cảm xúc của mình. Ông chạy thẳng vào sân hét to hai tiếng "Việt Nam" một cách đầy tự hào. Cùng lúc đó, lãnh đạo đội Nguyễn Xuân Hạnh cũng ùa vào sân, mang theo lá cờ đỏ sao vàng.
Ngay cả khi chưa hoàn tất các thủ tục như ký biên bản trận đấu, thử doping, HLV Hà Tùng Lập vẫn sẵn sàng chia sẻ niềm vui: "Tôi không thể tả được hiện nay tôi vui sướng như thế nào, chỉ biết rằng, ngay lúc này đây, tôi muốn dành tặng tấm HC vàng của cầu mây nữ cho thể thao Việt Nam, cho người hâm mộ. Tôi quá hạnh phúc và tự hào. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ của mình. Họ đã cố gắng hết sức để làm nên điều kỳ diệu bởi ai cũng hiểu cầu mây Thái Lan mạnh hơn chúng ta. Vũ khí mạnh nhất của chúng ta chính là niềm tin và niềm tự hào dân tộc. Các cầu thủ của chúng ta đã vào trận, với chiếc khăn thêu cờ đỏ, sao vàng ở trên đầu. Tổ quốc luôn trong tim chúng tôi"..
Còn Lưu Thị Thanh, VĐV từng thi đấu hơn chục năm và tham dự 3 kỳ ASIAD, tâm sự: "Đây là điều tuyệt diệu nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi đã chơi cầu mây rất lâu rồi và cũng thi đấu rất nhiều giải nhưng chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác của người chiến thắng, cảm giác giành đuợc HC vàng châu lục. Thành tích này, với tôi, giống như một giấc mơ, sau hơn chục năm, đã trở thành hiện thực".
Ông Hà Khả Luân, Phó tổng thư ký Liên đoàn cầu mây châu Á và thế giới, đồng thời là HLV trưởng đội cầu mây Việt Nam ôm ngực tâm sự với phóng viên VnExpress: "Tôi vỡ tim mất. Trận đấu hồi hộp quá. Hai đội ăn nhau từng điểm một và cục diện trận đấu đẩy tôi cũng như khán giả từ thái cực này sang thái cực khác. Từ hy vọng, tin tưởng sang lo âu, bất an. Cuối cùng, sau 15 năm tập luyện và thi đấu, cầu mây Việt Nam đã có HC vàng châu Á đầu tiên. Thật hạnh phúc khi chúng ta vượt qua Thái Lan - một cường quốc và là quê hương của môn thể thao này. Họ có tới 6 trung tâm đào tạo cầu mây, với số lượng vận động viên lên đến 600 người và phát triển môn này từ thế kỷ 15. Trong khi đó, chúng ta chỉ có 25 người luyện tập môn này và chưa có trung tâm nào cả. Về tương quan, chúng ta thua họ. Về đẳng cấp, chúng ta không bằng họ, nhưng chúng ta đã thắng họ bởi có niềm tin làm được điều đó. Tôi mãn nguyện với chiến thắng này. Xin cảm ơn các cầu thủ, cảm ơn người hâm mộ".
Ăn mừng cùng quốc kỳ. |
Minh Hải (từ Doha)
|