Michael Phelps rơi vào bê bối sau khi một bức ảnh được đăng trên tờ News of the World, cho thấy hành động cầm tẩu hút cần sa trong một bữa tiệc sinh viên, hồi tháng 11 năm ngoái. Theo các nhân chứng, kình ngư người Mỹ trông "tự nhiên như đang bơi".
Bức ảnh gây sốc về Phelps. |
Trong bài phỏng vấn trên tờ Baltimore Sun, hôm qua, Phelps thừa nhận đó là một lỗi lầm khủng khiếp, nhưng phủ nhận chuyện hút cần sa thường xuyên. "Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng tôi đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra một lần nữa trong tương lai. Mỗi sai lầm là một bài học đắt giá đối với tôi. Và tôi sẽ trưởng thành hơn từ những bài học đó".
Gây thất vọng với dư luận, nhưng sau sự cố, Phelps không cô đơn. Liên đoàn bơi thế giới và tổ chức Olympic quốc tế đã chấp nhận lời xin lỗi của VĐV này. HLV Bowman cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng Phelps phải chịu sức ép rất lớn với tư cách là một người nổi tiếng.
Sau khi phá kỷ lục đoạt 7 HC vàng tại một kỳ Olympic của huyền thoại đồng hương Mark Spitz, tại Bắc Kinh năm ngoái, Phelps được coi là VĐV thành công nhất trong lịch sử Olympic. Tay bơi 23 tuổi cũng là người đoạt nhiều HC vàng cá nhân nhất, với 14 chiếc qua hai kỳ Thế vận hội.
Về khả năng dự Olympic 2012 tại London, Phelps cho biết chưa thể đưa ra quyết định dù trước sự cố không phủ nhận việc góp mặt. "Đây là việc mà tôi sẽ không thể quyết định trong ngày một ngày hai. Từ nay tới thời điểm đó còn gần 4 năm, tôi cần suy nghĩ lại mọi chuyện và xác định những mục tiêu của mình".
Ngọc Tuấn