Hơn một tuần nay, kể từ sau khi Chelsea để thua Tottenham 1-2 trong trận chung kết Cup liên đoàn, báo chí Anh đã làm rộ lên khả năng Rijkaard sẽ về làm HLV cho đội chủ sân Stamford Bridge.
Với Rijkaard, Chelsea là chuyện của mùa hè 2008, chứ không phải thời điểm như bây giờ? |
Trong nhiều ngày gần đây, thành tích của Barca dưới tay nhà cầm quân người Hà Lan cũng đang đi xuống (phải nhờ tới bàn gỡ may mắn của Xavi mới cầm chân được Valencia 1-1, trong trận bán kết lượt đi Cup Nhà vua Tây Ban Nha, trên sân nhà, đồng thời vừa thua Atletico 2-4 tại Liga, dẫn tới việc bị Real Madrid tái lập khoảng cách 5 điểm). Thực tế đó càng khiến tin đồn trên trở nên có "căn cứ".
Tuy nhiên, trước mớ hỗn độn ấy, Rijkaard vẫn tỏ ra hết sức dửng dưng. Ông khẳng định: "Tôi đã nghe các tin đồn ấy, nhưng suy cho cùng chúng chỉ là tin đồn mà thôi, và chúng chẳng khiến tôi cũng như các cầu thủ Barca phải bận lòng. Bây giờ, tôi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc tập trung hết sức để giành kết quả tốt nhất với Barca".
Đêm nay, Barca sẽ tiếp Celtic tại thánh địa Nou Camp, trong khuôn khổ lượt về vòng hai Champions League, với nhiệm vụ khá thảnh thơi sau khi đã thắng 3-2 ngay trên sân đối phương, nhờ cú đúp của Messi và pha dứt điểm đẳng cấp cao của Henry. Tuy nhiên, chiến thuật gia 45 tuổi cho rằng đội của ông vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi nghĩ đến chuyện vào tứ kết.
"Tôi không nghĩ là chúng tôi có thể hài lòng, vì trên thực tế vẫn còn một trận để thi đấu", Rijkaard nhấn mạnh. "Celtic là một đội bóng có đẳng cấp và họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng của chúng tôi".
Thất bại 2-4 trước Atletico cho thấy đội bóng xứ Catalan vẫn còn nhiều mặt phải cải thiện trong mùa bóng này. |
Chung quan điểm với ông thày người Hà Lan, thủ quân Puyol cũng cho rằng Barca nên thận trọng. Trung vệ 28 tuổi bình luận: "Trong bóng đá bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi đang chờ đợi một trận đấu khó khăn từ Celtic".
Trong lúc đó, Gordon Schatran, HLV của Celtic, thì quả quyết rằng đội của ông chẳng còn tí hy vọng nào: "Phải thừa nhận sự thật là sau thất bại ở lượt đi, nhiệm vụ đối với chúng tôi lúc này chẳng khác nào phải leo một ngọn núi rất cao".
Khi bị một phóng viên vặn lại là đã có nhiều người chinh phục được Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới, Strachan bèn trả lời: "Nhưng cũng có rất nhiều người đã thiệt mạng vì cố gắng chinh phục nó".
Đội hình xuất phát dự kiến:
Barcelona: 1-Victor Valdes; 11-Gianluca Zambrotta, 5-Carles Puyol, 3-Gabriel Milito, 22-Eric Abidal; 6-Xavi, 8-Andres Iniesta, 24-Yaya Toure hoặc 20-Deco, 10-Ronaldinho hoặc 14-Thierry Henry, 19-Lionel Messi, 9-Samuel Eto’o.
Celtic: 1-Artur Boruc; 52-Paul Caddis, 44-Stephen McManus, 5-Gary Caldwell, 3-Lee Naylor; 11-Paul Hartley, 46-Aiden McGeady, 18-Massimo Donati, 25-Shunsuke Nakamura; 10-Jan Vennegoor of Hesselink, 27-Scott McDonald.
Lượt về Vòng 1/8 |
2h45, Thứ tư, 5/3 (giờ Hà Nội) Barca - Celtic MU - Lyon Seville - Fenerbahce Milan - Arsenal ................................... 2h45, Thứ năm, 6/3 Porto - Schalke Real Madrid - Roma Chelsea - Olympiakos .................................. 2h45 Thứ tư, 11/3 Inter - Liverpool |
Tỷ lệ cược châu Á Milan chấp 1/4. Barca chấp 1 1/2. MU chấp 1 1/4. Chelsea chấp 1 1/2. Real chấp 1. |
>Kết quả lượt đi |
Thùy Dương