Được thi đấu cho Real - đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 - vốn được xem như niềm mơ ước của hầu hết các cầu thủ. Tuy nhiên, sau ba năm gắn bó với sân Bernabeu, Robinho lại không muốn đi tiếp giấc mơ ấy nữa. Anh nhất mực đòi ra đi và cuối cùng cũng đạt được mục đích chuyển đến Man City ở Ngoại hạng, bằng bản hợp đồng có giá trị và gây sốc nhất kỳ chuyển nhượng hè năm nay.
"Robinho có vấn đề về hệ tư tưởng. Tôi và cậu ấy từng vài ba lần nói chuyện tay đôi với nhau. Khi trình bày về tình huống hiện tại, cậu ấy cứ khóc và nhất mực đòi rời Tây Ban Nha", Chủ tịch Calderon tiết lộ.
Mùa hè vừa qua, có lúc tưởng như Robinho sẽ đến với Chelsea. Ảnh: AFP. |
Đến với Man City, Robinho trở thành vụ chuyển nhượng đắt nhất lịch sử giải Ngoại hạng (32,5 triệu bảng). Anh đồng thời trở thành cầu thủ hưởng lương tuần cao nhất thế giới từ trước đến nay, khoảng 300.000 USD (tương đương 168.000 bảng, mức cao nhất trước đó thuộc về Lampard của Chelsea với 140.000 bảng).
"Việc Robinho muốn chia tay Real theo tôi biết không chỉ vì lý do thể thao. Có những thứ khác đằng sau đó nữa mà tôi không tài nào hiểu nổi", Chủ tịch Calderon nhấn mạnh.
"Điều quan trọng là tập thể chúng tôi không bị suy yếu bởi sự ra đi của một cá nhân nào đó. Việc chúng tôi bán Robinho không phải là vì chủ tâm của chúng tôi. Vấn đề nằm ở tính nhân văn và cả yếu tố thể thao nữa. Tôi biết, Robinho sẽ rất buồn nếu chúng tôi không chịu để cậu ấy ra đi".
Hà Uyên tổng hợp