Cristiano Ronaldo đang có những ngày tháng tưng bừng nhất trong quãng đời cầu thủ. Anh hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Ngoại hạng, cả Champions League và gần như chắc chắn là ở cả các cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân cao quý sắp tới (như Cầu thủ hay nhất thế giới hay Quả bóng vàng châu Âu).
Ronaldo đang hạnh phúc tại MU. |
Sự rực sáng ấy biến tiền vệ cánh này trở thành nỗi thèm thuồng của vô khối đại gia, trong số đó đáng kể nhất là Real Madrid. Từ hơn một năm qua, đại gia Tây Ban Nha luôn tìm mọi cách để câu kéo "số 7", bằng cả biện pháp tiền bạc lẫn tình cảm (mẹ Ronaldo từng được tờ AS - thân Real - mớm lời để khuyên con trai chuyển đến sân Bernabeu).
Nhưng tài năng 23 tuổi khẳng khái tuyên bố: "Tôi thực sự không cần biết cả thế giới này muốn nói gì, muốn suy xét gì về tương lai của mình nữa. Tôi đã nói cả nghìn lần rồi và giờ người ta nên nhận thấy rằng tôi vô cùng hạnh phúc ở MU".
"Thật điên tiết mỗi khi đọc thấy ở đâu đó những điều liên quan đến tương lai của mình. Tôi thực sự bực tức đấy. Nhưng tôi đang cố chấp nhận vì phí năng lượng vào những chuyện không đâu thật chẳng đáng chút nào".
Ngoài sự trung thành được khẳng định từ Ronaldo, sân Old Trafford lại mới nhận thêm tin vui khác là Rio Ferdianand chấp nhận ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm (đến 2013), dù hợp đồng hiện tại vẫn còn hai năm. Theo đó, trung vệ thép tuyển Anh sẽ được hưởng mức lương thuộc dạng "khủng" nhất đội, khoảng 130.000 bảng mỗi tuần - chừng 6,3 triệu mỗi năm (trước đó, Ronaldo hưởng lương cao nhất tại MU, với 5,69 triệu mỗi năm).
>Kaka hưởng lương 'khủng' nhất giới cầu thủ bóng đá |
Doãn Mạnh