Tình huống gây tranh cãi này có thể xem là bước ngoặt của trận đấu. |
Chiến thắng 2-0 của Man Utd tối qua, ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh, khởi nguồn từ tình huống gây tranh cãi phút 15.
Ashley Young đã việt vị rõ ràng trong lúc thoát xuống nhận bóng của Wayne Rooney. Tuy nhiên ngôi sao của Man Utd vẫn ngã lăn ra khi tay của Shaun Derry vừa chạm nhẹ vào mạng sườn.
Trọng tài chính không ngần ngại rút ngay thẻ đỏ truất quyền thi đấu thủ quân QPR, đồng thời cho Man Utd hưởng phạt đền. Wayne Rooney sau đó thực hiện thành công mở tỷ số cho đội chủ sân Old Trafford.
Sau trận đấu, Chủ tịch điều hành Phil Beard của QPR mỉa mai rằng Young nên gia nhập đội bơi lặn của nước Anh tham dự Olympic London 2012 bởi khả năng ngã nhào khá thành thục.
"Thật khó có thể chấp nhận sau khi xem lại tình huống này. Ashley Young có thể trở thành đối tác của Tom Daley (thần đồng bơi lặn nước Anh) ở Olympic sắp tới", Beard viết trên mạng xã hội Twitter.
Trong khi đó HLV Mark Hughes khẳng định đội bóng của ông sẽ kháng án cho Derry và nhận xét rằng các huấn luyện viên ở Ngoại hạng Anh đang "mất niềm tin vào các trọng tài".
Giám đốc của QPR - Ruben Emir Gnanalingam - cũng cho rằng: "Đó là một tình huống việt vị và một pha ăn vạ rõ ràng của Young. Alex Fergsuson lại may mắn với những tiếng còi của trọng tài. Ước gì kỹ thuật video sớm được áp dụng".
Trong khi đó, đồng sở hữu QPR Tony Fernandes viết trên mạng xã hội Twitter rằng: "Thật đáng sợ. Lại thêm một trận đấu nữa bị phá hỏng".
"Nhưng, dẫu sao cũng cả ơn các cổ động viên Man Utd về sự thành thật của họ. Đã có 150 phản hồi trên Twiteer của tôi nói rằng Young đã việt vị và đó không bao giờ có thể là một quả phạt đền".
Chiến thắng tối qua giúp Man Utd gia tăng cách biệt lên thành 8 điểm so với Man City - đội đã chịu thua 0-1 trên sân của Arsenal. Mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nên khả năng thầy trò Alex Ferguson vô địch Ngoại hạng Anh là gần như chắc chắn.
Hà Uyên