Janko Tipsarevic được các đồng đội tung hô sau chiến thắng ở bán kết. Ảnh: AFP. |
Người hùng thực sự của Serbia cuối tuần qua không phải là Novak Djokovic, mặc dù anh cũng đóng góp một chiến thắng ở loạt trận đánh đơn. Tại Belgrade, đội chủ nhà đã khởi đầu khá tệ khi bị dẫn 1-2 sau ngày thi đấu đầu tiên. Djokovic không thi đấu lượt đánh đơn đầu tiên, và khi góp mặt ở nội dung đôi, anh và người đồng đội Zjmonjic cũng không thể giành chiến thắng.
Phải đến hôm qua, Djokovic mới đáp ứng được sự kỳ vọng của 18000 khán giả nhà khi đánh bại Tomas Berdych 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 và cân bằng tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà. Nhưng người góp công lớn nhất cho Serbia là Tipsarevic, tay vợt đã quật ngã Berdych ở ngày ra quân. Tiếp đón Stepanek ở lượt trận thứ hai, Tipsarevic tiếp tục màn trình diễn xuất thần khi không cho đối phương một cơ hội phản kháng bằng chiến thắng thuyết phục 6-0, 7-6 (6), 6-4.
Trong trận này, tay vợt số hai Serbia chỉ mất 23 phút để hoàn tất set đầu tiên, khi mà Stepanek chỉ ghi được vỏn vẹn 7 điểm. Những nỗ lực của lão tướng người Czech chỉ mang đến một set thứ hai căng thẳng với loạt tie-break. Còn trong set quyết định, Tipsarevic đã dẫn 4-0 trước khi hoàn tất chiến thắng 6-4 trong sự vui sướng của các CĐV nhà. Lần đầu tiên trong lịch sử, Serbia lọt vào đến chung kết Davis Cup.
Các cổ động viên Serbia đang mơ đến ngôi vô địch Cup đồng đội. Đối thủ của họ trong trận chung kết đầu tháng 12 tới là Pháp, đội tuyển đè bẹp Argentina tới 5-0. Pháp từng 9 lần vô địch (lần gần nhất là năm 2001). Trong 8 lần chạm trán trước đây, tỷ số giữa hai đội là 4-4.
Tuấn Sơn