Serena Williams. Ảnh: AP. |
Thực tế, đây là điều đã được báo trước ở Bắc Kinh, sau khi Dinara Safina gây thất vọng tràn trề vì bị đối thủ đặc cách Zhang Shuai (đứng tận thứ 226 thế giới) loại ngay từ vòng 2 giải quần vợt Trung Quốc mở rộng. Chính vì thế, chiến thắng 6-3, 6-2 trước Marakova, dù chẳng có gì bất ngờ, đã trở thành một cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự trở lại của Serena - tay vợt giàu thành tích nhất còn thi đấu.
Việc Serena trở lại ngôi nữ hoàng quần vợt cũng chấm dứt những tranh luận suốt thời gian qua xem ai là người xứng đáng hơn, Serena hay Safina? Tay vợt người Nga chưa từng giành được một danh hiệu Grand Slam nào, trong khi Serena đã vô địch ở 3 trong số 5 Grand Slam gần nhất. Tuy nhiên, bây giờ thì quãng thời gian đứng trên ngôi cao nhất của Safina đã phải dừng ở con số 25 tuần. Về phần mình, Serena hết sức xúc động: "Thật là phấn khích. Dĩ nhiên tôi rất hạnh phúc với điều này bởi tôi đã lao động cật lực suốt một năm qua. Tôi nghĩ mình xứng đáng với vinh dự này".
Lần đầu tiên Serena bước lên ngôi số một thế giới là ngày 8/7/2002, sau khi vô địch Wimbledon và thay thế cô chị ở ngôi nữ hoàng WTA. Trong suốt hơn một năm, cô đã giữ vững vị trí ấy trước khi phải nhường lại cho Kim Clijsters vào ngày 8/10/2003. Sau này, Serena còn hai lần nữa được lên ngôi số một ((8/9 – 6/10/2008, và 3/3 – 19/4/2009). Như vậy, đây là lần thứ 4 tay vợt 28 tuổi này được tôn vinh.
Bắc Kinh đã chứng kiến sự hồi sinh của Serena, nhưng nơi đây cũng chứng kiến không ít nỗi buồn của người Mỹ. Ngày hôm trước, Venus đã phải tạm biệt sân chơi từ vòng 2. Còn chiều hôm nay, giải đơn nam cũng chứng kiến một cú sốc khác khi đương kim vô địch Andy Rodddick đã phải chia tay rất sớm khi thất bại 2-6, 4-6 trước đối thủ người Ba Lan Lukasz Kubot.
Vòng 2 cũng ghi nhận nỗ lực tuyệt vời của Sharapova. Tay vợt xinh đẹp người Nga đánh bại tay vợt mới nổi Victoria Azarenka (7) với tỷ số 6-3, 6-7 (5), 7-6, trong trận đấu kéo dài tới 3 giờ đồng hồ mà cô đã bị dẫn tới 5-2 trong set quyết định nhưng đã lội ngược dòng thành công.
Tuấn Sơn