Vinh quang thuộc về "The Blues". |
Bước vào trận đấu với MU ở vòng 37 đêm qua, Chelsea biết rằng họ chỉ cần giành 1 điểm là bảo vệ được vương miện Premiership. Tuy nhiên, những gì thày trò HLV Mourinho làm được thậm chí còn vượt quá sự mong đợi của tất cả các CĐV, trong đó có cả ông chủ người Nga, Abramovich, khi đè bẹp "Quỷ đỏ" thành Manchester tới 3-0 trong một thế trận hoàn toàn áp đảo.
Sau trận đấu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không giấu được sự tự hào xen lẫn chút kiêu ngạo: "Cảm giác của tôi lúc này đây tuyệt vời và khó tin. Đây là danh hiệu thứ hai của tôi trên đất Anh, và là chức vô địch quốc gia thứ 4 liên tiếp nếu tính cả quãng thời gian tôi còn ở Porto. Rất có thể một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thua trận, nhưng ít nhất trong thời điểm hiện nay, Chelsea là số một".
Mourinho tặng huy chương vàng cho các CĐV. |
Mourinho nói thêm: "Việc Chelsea đăng quang chức vô địch với cách biệt 12 điểm với các đội xếp sau đủ để nói lên tất cả. Chúng tôi là đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện tại và chúng tôi xứng đáng được công nhận như thế".
HLV đầy cá tính này còn nói đùa sau khi ném tặng các CĐV hai huy chương vàng mà ông được trao: "Đây cũng là thành công chung của tất cả mọi người, vì thế tôi muốn tặng huy chương vàng cho các CĐV. Đó sẽ là một món quà lưu niệm lớn cho bất kỳ ai bắt được miễn là họ không đưa ra bán đấu giá chúng trên mạng eBay để đổi lấy một khoản kếch xù".
Mourinho cũng cho rằng danh hiệu năm nay của Chelsea mang lại cảm giác ngọt ngào không kém mùa giải trước: "Chức vô địch mùa bóng năm ngoái là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi đó, bất kể chúng tôi có bỏ xa các đối thủ 7 điểm hay 8 điểm, vẫn không ai nghĩ rằng Chelsea sẽ đăng quang. Nhưng điều đó đã thay đổi ở mùa giải này. Liverpool và MU đã khởi đầu rất chậm chạp và ngay khi chúng tôi vượt lên với một khoảng cách rõ ràng, tất cả mọi người đều thừa nhận chức vô địch đã có chủ. Chúng tôi phải đối mặt rất nhiều những thách thức và chẳng cái nào giống cái nào, nhưng những gì làm được quả là rất khó tin".
Thủ quân Terry và Lampard bật champagne ăn mừng. (AP) |
Thủ quân John Terry, người phải chơi gần hết thời gian trận đấu tối qua với một cái chân đau nhói, cũng hân hoan không kém ông thày: "Chúng tôi đã chứng tỏ sức mạnh của mình trong suốt mùa giải vừa qua. Cũng có lúc chúng tôi gặp khó khăn nhưng cuối cùng vẫn vượt qua và về đích trong thắng lợi. Đoạt chức vô địch Anh năm thứ hai liên tiếp là một thành công của đội bóng. Chúng tôi xin tặng chức vô địch này cho các CĐV tuyệt vời, những người đã luôn ủng hộ chúng tôi trong mọi hoàn cảnh". Về cái chân đau của mình, Terry tỏ ra thản nhiên: "Dù rất đau nhưng tôi không hề có ý định xin ra nghỉ. Tôi muốn ở lại chiến đầu và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời cùng các đồng đội".
Trong khi đó, tiền vệ Lampard, "Vua phá lưới" của Chelsea mùa này, khẳng định: "Bảo vệ thành công chức vô địch Anh đồng nghĩa với việc chúng tôi đã thống trị Premiership. Tôi không nghi ngờ về điều đó bởi Chelsea đã bỏ xa các đối thủ bám đuổi tới 12 điểm trong ngày đăng quang. Các giải Cup thường có tính may rủi cao hơn và bất kỳ lúc nào cũng có thể thất bại, nhưng giải vô địch thì không. Cá nhân tôi rất hạnh phúc vì được là một phần của đội bóng. Tôi muốn cống hiến cho đội và biết rằng mình có thể ghi bàn. Nhưng thành công ngày hôm nay hoàn toàn xuất phát từ nỗ lực của cả một tập thể. Và bây giờ là lúc chúng tôi được ăn mừng thắng lợi".
Joe Cole, cầu thủ chơi hay nhất trận đấu gặp MU, cũng hồ hởi khi nói về thắng lợi của đội nhà: "Đây là ngày rất trọng đại vì chúng tôi đã đăng quang ngôi vô địch thứ hai liên tiếp. Thật tuyệt vời và khó tin bởi bảo vệ chức vô địch khó hơn nhiều so với khi bạn đoạt được nó lần đầu tiên. Các đối thủ như MU, Liverpool, Arsenal và cả Tottenham đều chứng tỏ sự tiến bộ lớn ở mùa giải này, điều đó buộc Chelsea phải cố gắng hơn rất nhiều và xứng đáng với thành công ngày hôm nay. MU đã nhiều năm làm bá chủ ở giải ngoại hạng nhưng chúng tôi cũng đang ghi dấu ấn của riêng mình và hoàn toàn có thể làm được điều tương tự".
Phương Dung (theo BBC)