Vừa sinh nhật hôm 10/11, sáng sau, Thái về tập trung với đội ở khách sạn Công Đoàn Quảng Bá thì được tin vợ vào viện. Lúc vợ sinh bé Thuỳ Trang, Thái đang cùng đồng đội tập, thì mấy người bạn chạy ra í ới" "Thái ơi, vợ đẻ rồi".
Cứ hai ngày, Thái lại về thăm con, tiện đi họp hành cũng ghé thăm con. VĐV này có nhiều bạn gái hơn bạn trai nên công chúa đầu lòng càng được anh yêu hơn. Tranh tài ở hạng T54 cùng với các nhà vô địch Paralympic Thái Lan, nên Thái không có cái HC vàng cá nhân nào tặng con.
Món quà Giáng sinh đến sớm được cả nhà cưng hết mức. Gầy rộc vì phải thức suốt đêm khi bé quấy, nhưng chị Liên vẫn rất vui với hạnh phúc của người mẹ trẻ. Cả đại gia đình nhà chồng cũng chăm sóc hết lòng cho cả hai mẹ con. Mẹ của Liên thương cháu cũng lặn lội từ Thái Bình ra chăm.
Người mẹ trẻ kể rất nhiều về chồng. Chị kể anh chàng này còn trẻ con lắm (kém vợ 3 tuổi) nên nhiều lúc chị vẫn gọi là nhóc. Tính Thái cũng rất hay trêu vợ, bị "buộc" rồi nhưng Thái vẫn hay trêu vợ: "Anh đi chơi với người yêu đây, vợ ở nhà trông bé, tối về anh kể cho".
Nhưng chị Liên cũng thấy lo cho tương lai của gia đình nhỏ. Chị muốn anh đi làm để phụ giúp thêm bố mẹ. Thái vẫn mê tập lắm dù có công ty nơi mẹ anh đang nấu cơm trưa bảo anh về làm nhân viên (Thái có bằng Quản trị kinh doanh của Đại học Đông Đô). Lúc đi tập, lương chỉ 300.000 đồng, tới giải tiền SEA Games, tăng lên 600.000. Vào đội tuyển thì lương là 1,2 triệu nhưng cả 2 vợ chồng vẫn phải ăn bám mẹ.
Gia Tuệ