Terry (áo trắng) liên tục gặp sự cố. |
Các hãng truyền thông lớn của Anh đều đăng tải thông tin cho rằng John Terry gần như chắc chắn sẽ không còn được làm đội trưởng đội tuyển Anh, bất chấp sự hậu thuẫn của HLV trưởng Fabio Capello.
Hôm qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh FA David Bernstein đã tham dự hội nghị lãnh đạo giải Ngoại hạng Anh ở London, cùng Tổng thư ký FA Alex Horne. Tại đây Bernstein đã hối thúc các thuộc cấp phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm sự việc.
Hiện tại đa phần các quan chức của FA đều ủng hộ phương án tước băng đội trưởng của Terry. Họ cho rằng không thể để một người đang đối mặt với nghi án phân biệt chủng tộc dẫn đầu một đội tuyển quốc gia dù cho người đó có ra sức phủ nhận cáo buộc.
Tháng 10 năm ngoái Anton Ferdinand của Queen Park Rangers (QPR) tố cáo Terry có những lời nói mang tính kỳ thị màu da với anh trong trận đấu ở Ngoại hạng Anh. Sau hơn ba tháng điều tra, FA quyết định không mang vụ việc ra xử ngay mà lùi lại đến sau Euro 2012 (nếu xử ngay, Terry có thể không được dự giải đấu lớn này).
Quyết định của FA khiến trung vệ Rio Ferdinand, anh trai của Anton, bực tức. "Tôi cảm giác bị sỉ nhục", anh viết trên mạng xã hội Twitter. "Buổi sáng thức dậy như có cái gì đó đắng ngắt trong miệng. Thật là một trò đùa chết tiệt".
Trước đây, Terry từng một lần bị tước băng thủ quân - sau vụ bê bối quan hệ với bạn gái cũ của Wayne Bridge. Nhưng sau đó anh vẫn được huấn luyện viên Capello tín nhiệm và trả lại chức đội trưởng.
Terry đang nỗ lực lấy lại sức khỏe để có thể góp mặt trong trận gặp Man Utd ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Trong trận hòa Swansea 1-1 hôm giữa tuần anh đã không thể thi đấu vì dính chấn thương đầu gối.
Đã xuất hiện những tin đồn cho rằng, Rio Ferdinand sẽ từ chối bắt tay Terry trong màn chào hỏi trước trận. Trong trận đấu giữa QPR và Chelsea ở Cup FA hồi tuần trước, vì sự cố giữa giữa Terry và Anton mà màn bắt tay truyền thống trước trận đã bị hủy bỏ.
Hà Uyên