Avram Grant dẫn dắt Chelsea từ tháng 9 năm ngoái. Đội chủ sân Stamford Bridge từ đó cho đến hết mùa không giành được bất cứ danh hiệu nào, nhưng những gì họ làm được thật đáng trân trọng.
Grant đã trở về quê nhà Israel. Lúc này ông muốn dành thời gian cho gia đình. |
Trong cuộc đua Ngoại hạng, "The Blues" kém đội về trước là MU chỉ hai điểm. Còn tại trận chung kết Champions League, nếu John Terry không bị trượt chân trong quả đá luân lưu thứ năm then chốt, chức vô địch hẳn đã về Stamford Bridge.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo Chelsea không cần tính đến điều đó. Họ muốn có những danh hiệu cụ thể chứ không phải là sự tôn trọng hay niềm tự hào suông. Và cựu HLV đội tuyển Israel bởi vậy phải trả giá. Hôm cuối tuần vừa qua, ông chính thức bị sa thải.
"Rất, rất bất công. Đặc biệt là sau những gì Avram Grant mang lại cho họ", Avi Cohen phản ứng khi được hỏi về "bản án" mà ban lãnh đạo Chelsea dành cho người đồng hương.
"Như chúng ta đều biết, một khi John Terry thực hiện thành công quả penalty, Chelsea sẽ vô địch và Avram có lẽ sẽ được tại vị. Vì vậy, không thể xử ông ấy vì John Terry mới là người làm lỡ cơ hội của họ".
Hà Uyên