Việt Hoàng (đỏ) và các đồng đội có thể không được tung hoành trên SVĐ Hà Nội một thời gian. |
Nạn nhân của vụ việc trên là em Trần Thanh Tùng, 14 tuổi, học sinh lớp 9H trường THCS Nguyễn Công Trứ (Hà Nội). Khi trận đấu mới diễn ra được 4 phút, cánh cửa sắt tại tầng hai khán đài A bị rơi đã khiến em bất tỉnh. Ngay lập tức, Tùng được đưa vào bệnh viện và ca mổ gắp hết các mảnh vỡ trong đầu kéo dài hơn 3 giờ đã cứu được em. Ngoài Thanh Tùng, sự cố trên còn khiến hai khán giả khác bị thương.
Theo ông Hoàng Vĩnh Giang, Giám đốc Sở TDTT Hà Nội, nếu xác định được ai là người chịu trách nhiệm của phía đơn vị chủ quản sân Hà Nội, Sở sẽ có hình thức xử lý đúng với mức độ vi phạm. Phía Thể Công, đơn vị thuê sân, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan vì đã không kiểm tra cẩn thận tình hình sân bãi.
Còn ông Nguyễn Anh Quân, Chủ nhiệm sân Hà Nội, nói: "Tôi thực sự không biết tại sao tự nhiên cánh cửa ấy lại rơi xuống, thế mới lạ. Không hiểu vì sao nó lại bung ra được vì công an nói không có khán giả chen lấn. Chúng tôi vẫn kiểm tra, giám sát thường xuyên. Sau sự cố trên, chúng tôi đã tháo tất cả 4 cánh cửa sắt ở tầng 2 xuống".
Quyết định cuối cùng của Ban tổ chức về việc xử phạt sẽ được công bố trong thông báo số 7.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)