Joan Laporta phát biểu tại sân Nou Camp trong ngày bỏ phiếu bất tín nhiệm. |
Hai mùa bóng gần đây, nhà vô địch Champions League 2006 đều thi đấu kém thành công. Những tưởng với sự đầu tư khá tốt, thày trò HLV Rijkaard sẽ tiếp tục đem về nhiều thành công cho phòng truyền thống, nhưng thay vì điều tốt đẹp đó thì các CĐV luôn phải chứng kiến cảnh trắng tay. Đáng quan tâm hơn, trong khi Barca gặp cảnh "thất bát" (dù mùa nào cũng ăn nên làm ra về tài chính ) thì đối thủ kình địch, Real Madrid, lại thường xuyên giành thắng lợi với hai chức vô địch Tây Ban Nha liên tục. Thế nên, một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chủ tịch Laporta nảy sinh là kết quả không làm nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, mục tiêu hạ bệ vị chủ tịch này xem chừng vẫn không ít khó khăn, vất vả đối với những người thuộc "phe đối lập".
Theo kết quả mới công bố hôm qua, Oriol Giralt, một hội viên nổi bật trong hàng chục nghìn hội viên chính thức của đội bóng xứ Catalan, đã giành được 23.870 phiếu trong tổng số 39.390 phiếu, chiếm 60,6%, trong khi Joan Laporta thất bại nặng nề với 14.871 phiếu (37,75%). Tuy nhiên, do "phe đối lập" của Oriol Giralt chưa đạt được lượng phiếu cần thiết (66%) để dẫn tới một cuộc bầu cử trước thời hạn, nên chiếc ghế chủ tịch vẫn chưa thể đổi chủ.
Oriol Giralt, người dẫn đầu nhóm muốn thay chủ tịch đội bóng xứ Catalan. |
"Ban lãnh đạo đội bóng cần nghiên cứu kỹ kết quả này, vì nó thể hiện một thông điệp rõ ràng. Nếu là chủ tịch trong thời điểm hiện nay thì tôi sẽ từ chức ngay lập tức", sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được công bố, Oriol Giralt tỏ ý tiếc rẻ. Trong khi đó, Joan Laporta, người sẽ tiếp tục làm chủ tịch Barca đến hết nhiệm kỳ của mình (năm 2010), thì phát biểu với tâm trạng như vừa lọt qua khe cửa hẹp: "Cuộc vận động như vậy đã không thành công như phe đối lập mong muốn. Chúng tôi (ban lãnh đạo) hiểu rõ rằng đây là sự trừng phạt sau những kết quả yếu kém trong hai năm qua. Thế nên chúng tôi sẽ cố sửa sai, làm việc tốt hơn trong thời gian tới và đem lại sự ổn định cần thiết cho đội bóng".
Giới truyền thông tiết lộ, nếu cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm qua dẫn tới cuộc bầu cử trước hạn, Sandro Rosell, cựu phó chủ tịch Barca, sẽ ra tranh cử. Nhiều năm trước, chính vị thương gia này là người có công đem Ronaldinho và Deco về sân Nou Camp.
Thay vì ra tranh cử, Sandro Rosell sẽ phải chờ hai năm nữa vì chênh lệch 5,4% số phiếu. |
Thùy Dương