Thực hiện một loạt thay đổi về nhân sự, chiến thuật và vào trận với quyết tâm cao độ nhằm tìm kiếm một thắng lợi để rửa mặt cho thất bại tan nát trong ngày ra quân, và tái sinh hy vọng đi tiếp vào tứ kết, nhưng những gì mà tuyển Italy thu về sau 90 phút giáp chiến Romania chỉ là một kết quả hòa hút chết và nỗi thất vọng chưa vơi đi chút nào. Các nhà ĐKVĐ thế giới chỉ cải thiện một chút hình ảnh bạc nhược mà họ thể hiện trong ngày ra quân, chứ chưa thể khắc phục điểm yếu cố hữu ở hàng thủ và chưa tìm ra thuốc chữa cho căn bệnh trầm kha có tên "dứt điểm kém". Họ thậm chí phải nhờ đến phản xạ tuyệt vời của thủ thành Buffon và sự trợ giúp của cột dọc mới tránh được kết cục bi thảm khi rời sân.
Donadoni lấy yếu tố may rủi để bào chữa cho những hạn chế của các học trò. Ảnh: Reuters. |
Tuy nhiên, dường như những gì diễn ra trên sân Letzigrund chẳng hề làm các thành viên tuyển Italy thấy xấu hổ. "Chúng tôi quá kém may mắn. Các học trò của tôi đã lao động cật lực, tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn và sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm dù biết điều đó có thể làm chúng tôi thua trận", HLV Donadoni là người đầu tiên lên tiếng và ngay lập tức đổ lỗi cho thần may mắn đã cướp đi chiến thắng của đội nhà. Ông cũng ngấm ngầm chỉ trích tổ trọng tài quyết định từ chối một bàn thắng của Luca Toni ở phút bù giờ hiệp đầu. "Tôi không có thói quen chỉ trích các trọng tài, nhưng hôm qua có lẽ không phải là ngày của họ".
Donadoni cũng lên tiếng khích lệ các học trò: "Tôi không biết nói gì hơn ngoài khen ngợi tập thể đội bóng. Tuyển Italy chơi trên cơ Romania, đội từng đánh bại Hà Lan ở vòng loại và mới cầm chân Pháp cách đây ít hôm". Ông thậm chí còn đứng ra bênh vực Zambrotta, hậu vệ có pha trả bóng thô thiển tạo điều kiện cho Mutu sút tung lưới Buffon mở tỷ số: "Những sự cố như thế luôn có thể xảy ra và chúng ta không nên làm to chuyện. Nhìn tổng thể, Zambrotta đã chơi rất tốt".
Chia sẻ quan điểm với ông thày về màn trình diễn của đội nhà, nhưng Luca Toni không ngần ngại nhắm thẳng mũi dùi chỉ trích về phía tổ trọng tài, những người đã từ chối bàn thắng hợp lệ của anh: "Chúng tôi chơi tốt hơn nhiều so với trận gặp Hà Lan và xứng đáng có trọn 3 điểm chứ không phải 1 điểm như hôm qua. Nếu Italy mở tỷ số ở cuối hiệp một, rất có thể trận đấu đã đi theo một hướng khác. Chúng tôi đen đủi khi không đưa được bóng vào lưới. Đến khi làm được điều đó thì các trọng tài lại từ chối bàn thắng".
Toni (áo xanh) buộc tội trọng tài đã cướp đi thắng lợi của Italy. Ảnh: Reuters. |
Trận hòa 1-1 giữa Italy và Romania hôm qua cộng thêm việc Hà Lan đại thắng Pháp 4-1 để đoạt vé đi tiếp đầu tiên ở bảng tử thần khiến Italy không còn khả năng tự quyết định số phận. Muốn theo chân "Cơn lốc màu da cam" vào tứ kết, các nhà ĐKVĐ thế giới sẽ phải thắng Pháp bằng mọi giá và hy vọng Romania không làm được điều tương tự trước Hà Lan ở lượt đấu cuối ngày 17/6 tới. Ngặt nghèo là vậy, nhưng Toni vẫn lạc quan: "Pha cản phá phạt đền thành công của Buffon về cuối trận hôm qua là một tín hiệu rất tích cực, giúp chúng tôi tự tin hướng về trận gặp Pháp với mục tiêu giành chiến thắng để đi tiếp".
Phương Minh