Ở trận đầu tiên gặp Indonesia, hôm thứ bảy, với chủ trương phòng thủ phản công, HLV Nguyễn Văn Thịnh bố trí đội hình 5-4-1, chỉ cắm một mình Văn Quyến trên hàng tấn công. Trong khi đó, Indonesia với thể lực sung mãn, chơi tấn công ngay từ đầu. Suốt hiệp 1, đối phương đã tạo ra được ít nhất 4 cơ hội chắc ăn nhưng chỉ có 1 bàn thắng của tiền đạo Tuasalamony ở phút thứ 10. Ở thế bất lợi, Việt Nam đã dồn lên tấn công và tạo ra được nhiều cơ hội nhưng đều không thành công.
Hôm chủ nhật, trong trận đấu trước đối thủ U21 Thái Lan mạnh hơn về mọi phương diện, đội Việt Nam chơi tấn công ăn miếng trả miếng ngay từ đầu với việc bố trí đến ba tiền đạo gồm Ánh Cường, Văn Quyến và Thanh Hoàn, đồng thời thay đổi một số vị trí chính thức so với đội hình xuất phát trong trận mở màn. Chính lối chơi chủ động và đầy mạo hiểm này đã khiến cho khung thành đối phương nhiều phen chao đảo trong hiệp 1. Tuy nhiên, các cú sút của Quang Cường và Cảnh Lâm đều bị thủ môn đội bạn cản phá. Bàn thắng duy nhất của Thái Lan được ghi ở phút 45 do công của Panai.
Thua cả hai trận đầu tiên nhưng đội U21 Việt Nam được đánh giá khá cao, đặc biệt ở tinh thần chiến đấu lăn xả và ngoan cường. Trận đấu với Thái Lan đã được các nhà báo theo dõi giải bình chọn là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất từ đầu giải.
(Theo Thanh Niên)