Văn Quyến sẽ lại cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng? |
Nếu U23 Việt Nam hạ được U23 Thái Lan, thì đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia có hai đội tuyển bóng đá nam và nữ cùng vô địch tại một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.
Đội tuyển trẻ của chúng ta hiện có rất nhiều lợi thế. Và chưa bao giờ trong vòng một thập kỷ qua, chúng ta (người hâm mộ và cả giới chuyên môn) lại tràn đầy niềm tin Việt Nam sẽ thắng Thái Lan như lúc này. Trong các kỳ SEA Games cũng như Tiger Cup gần đây, dù có quyết tâm đến mấy, các đội tuyển nam của chúng ta vẫn vào trận với tâm lý sợ vía của Thái Lan. Nhưng chuyện đó chắc chắn không tồn tại trong trận thư hùng chiều nay, bởi các cầu thủ Việt Nam đã có dịp đo sức của Thái Lan ở trận đầu ra quân và hiểu rõ họ. Hơn thế, Thái Lan cũng không chứng tỏ được sức mạnh của một đại gia trong những trận vừa qua. Tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam cũng ngày một lên cao, thể hiện rõ qua trận thắng Malaysia ở bán kết. Và nếu duy trì được phong độ này, đồng thời hàng phòng ngự chú tâm hơn, Việt Nam hoàn toàn đủ sức buộc Thái Lan chịu thất bại thứ hai trên đất Hà Nội, sau thảm bại 0-3 tại bán kết Tiger Cup 1998.
Tuy nhiên, ở trận này, trong khi Thái Lan đã sẵn sàng nhập cuộc với đội hình nguyên vẹn, thì U23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn không nhỏ về mặt lực lượng. Hậu vệ cánh trái Văn Trương - một trong những cầu thủ chơi ổn định và ít mắc lỗi nhất kể từ đầu giải - sẽ vắng mặt do đã nhận hai thẻ vàng ở hai trận liên tiếp. Thiếu Trương, Tài Em có khả năng sẽ không thể chuyên tâm vào tấn công mà còn phải gánh trách nhiệm hỗ trợ phòng ngự biên trái - hành lang mà tiền vệ xuất sắc Thonglao của Thái Lan sẽ hoạt động. Trong trận gặp Myanmar ở bán kết, trước lối đá áp sát của đối phương, hàng tiền vệ của Thái Lan triển khai tấn công không tốt. Nhưng Thonglao vẫn kịp chứng tỏ sự nguy hiểm của mình bằng những đường chuyền chính xác từ bên sườn phải, trong đó có pha kiến tạo cho Sarayoot Chaikamdee kết thúc cận thành, khai thông bế tắc. Theo ban huấn luyện, Lâm Tấn và Đức Tuấn là hai ứng viên sẽ thế chỗ Văn Trương. Còn theo một số chuyên gia, Lâm Tấn thích hợp hơn Đức Tuấn ở vị trí hậu vệ trái. Tấn thuận chân trái, và đã đảm nhận vai trò hậu vệ biên trái suốt từ hồi dự giải U16 châu Á năm 2000 và trong màu áo SLNA ở V-League mùa vừa qua.
Đa phần các chuyên gia đều cho rằng Thái Lan đều quân hơn chúng ta, lại có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn và chơi lỳ hơn. Qua những gì thể hiện ở vòng bảng và bán kết, Thái Lan chưa tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Nhưng họ lộ rõ là một đội bóng rất chững chạc và bản lĩnh hơn so với các đối thủ cùng lứa U23. Thái Lan thi đấu bài bản, cầm bóng tốt, giỏi điều tiết nhịp độ trận đấu. Từng cầu thủ đều có ý thức kỷ luật chiến thuật rất tốt. Thái Lan đặc biệt nguy hiểm ở trung lộ, nếu các cầu thủ đối phương giữ cự ly không hợp lý. Khi đó, các tiền vệ của Thái Lan sẽ mạnh dạn cầm bóng xông thẳng tới gần khu 16m50 và tung ra những cú sút xa cực kỳ nguy hiểm - vũ khí lợi hại của các đội bóng Thái Lan, tuy dễ nhận ra những không dễ kháng cự. Tuy nhiên, theo trợ lý HLV Thành Vinh, đấu pháp của Thái Lan ở giải năm nay đơn giản, không có gì ghê gớm và hoàn toàn có thể hoá giải. Ông nói thêm: "Thái Lan thường tập trung bóng cho các tiền vệ tấn công, ưu tiên đánh trung lộ và hầu như mọi đường bóng đều hướng về Thonglao trước khi bóng được đưa cho các tiền đạo kết thúc. Lối chơi này đơn giản và sẽ bị vô hiệu hoá nếu gặp đối thủ chơi áp sát".
Ở trận đầu tiên của giải, Thái Lan và Việt Nam đều thi đấu thận trọng. Việt Nam chỉ có bàn thắng sau khi chơi khởi sắc ở hiệp hai. Tuy nhiên, ở trận chung kết, dù rất quan trọng, nhiều khả năng cả hai sẽ chơi cởi mở hơn. Với lợi thế khán giả nhà, lại tràn đầy hưng phấn sau khi giành thắng lợi trước đối thủ nặng ký Malaysia ở bán kết, U23 Việt Nam không có lý do gì chọn lối đá phòng ngự phản công ở trận chung kết. Theo ban huấn luyện, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chơi như khi gặp Malaysia. Mọi vị trí sẽ đá lăn xả ngay sau tiếng còi khai cuộc, tích cực thu hồi bóng, tranh cướp quyết liệt để làm chủ trung tuyến. U23 Việt Nam cũng sẽ học Myanmar chơi áp sát để khiến Thái Lan rơi vào thế bí.
Thái Lan rất có thể cũng sẽ thi đấu táo bạo hơn nhằm sớm thiết lập một thế trận áp đảo. HLV Roberto Carvalho của Thái Lan tuyên bố đã xem kỹ và biết rõ cách đá của Việt Nam. Nhà cầm quân người Brazil này còn nhấn mạnh Thái Lan sẽ thi đấu một trận khác hẳn so với khi hoà 1-1 ở vòng bảng, và đã quen với áp lực mà các cổ động viên Việt Nam tạo ra trên các cầu trường. Thái Lan đã biết khá nhiều về Việt Nam ở giải này. Nhưng họ sẽ không dễ hoá giải lối đá của Việt Nam. Các tiền vệ của đội chủ nhà khá đồng đều, và trong mỗi trận đấu lại có một cầu thủ khác nhau chơi nổi bật hơn thường lệ. Vì vậy, Thái Lan không thể đủ người để cắt cử nhiệm vụ vô hiệu hoá Tài Em, Hữu Thắng, Quốc Vượng hay Thanh Phương. HLV Carvalho và thủ môn Kosin của Thái Lan đều dành lợi ngợi khen tiền đạo số 10 Văn Quyến. Do vậy, Quyến chắc chắn sẽ bị chăm sóc kỹ ở trận này. Nhưng bắt chết Quyến không đơn giản. Hơn thế, nếu bị hút vào Quyến, hàng phòng ngự của Thái Lan vốn không phải là mạnh lắm có thể sẽ phải trả giá, bởi hàng công của Việt Nam còn có Thanh Bình ngày càng chơi hay và sẵn sàng ghi những bàn quyết định.
Về lực lượng, Thái Lan có Thonglao sút phạt và kiến tạo bóng rất tốt, tiền đạo Sarayoot Chaikamdee chớp thời cơ tuyệt vời (đã ghi được 8 bàn), Issawa dũng mãnh ở trung lộ. Nhưng chúng ta cũng có những cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao, đáng chú ý là Văn Quyến. Bộ tứ tiền vệ Tài Em - Hữu Thắng - Quốc Vượng - Thanh Phương cũng không hề thua kém các tiền vệ của Thái Lan. Ngoài ra, tiền đạo Sarayoot Chaikamdee của Thái Lan có thể sẽ phải nghỉ đá trận chung kết vì bị nghi ngờ sử dụng doping.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Việt Nam: thủ môn Thế Anh; hậu vệ Lâm Tấn, Duy Hoàng, Huy Hoàng, Minh Phương; tiền vệ Tài Em, Hữu Thắng, Quốc Vượng, Thanh Phương; tiền đạo Thanh Bình, Văn Quyến.
Thái Lan: thủ môn Kosin; hậu vệ Nataporn, Tada, Rungroj, Phaitoon; tiền vệ Pichitphong, Issawa, Sakda, Thonglao; tiền đạo Sarayoot, Piyawat.
Phát biểu của những người trong cuộc trước giờ xuất quân:
HLV Riedl: "Cơ hội cho hai đội là 50-50. Nhưng tôi tin vào chiến thắng của Việt Nam. Các cầu thủ của tôi cũng đã hồi phục thể lực sau trận cầu căng thẳng với Malaysia, và đã sẵn sàng xung trận".
Tiền đạo Thanh Bình: "Hàng hậu vệ Thái Lan cũng khá chắc chắn. Trung vệ đội trưởng Rungroj (số 5) bản lĩnh, bình tĩnh. Nhưng em tin và hy vọng Việt Nam sẽ chiến thắng".
Tiền vệ Quốc Vượng: "Việt Nam sẽ chơi tấn công ngay từ đầu. Chúng tôi sẽ tích cực sút khi có cơ hội và riêng tôi hy vọng sẽ lại ghi bàn".
Tiền đạo Văn Quyến: "Đây là trận đấu khó khăn, nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ hội đánh bại Thái Lan. Tôi đang rất hưng phấn, và sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất".
HLV Carvalho: "Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Nhưng tôi tin Thái Lan sẽ thắng, và sẽ thi đấu một trận khác hẳn so với khi gặp nhau ở vòng bảng. Tiền đạo số 10 của Việt Nam rất đáng ngại".
Tiền vệ Issawa: "Thái Lan sẽ thắng Việt Nam nếu thi đấu với 100% phong độ".
Thủ môn Kosin: "Số 10 của Việt Nam đã chọc thủng lưới của tôi ở trận mở màn. Tôi hy vọng anh ấy sẽ không làm được vậy chiều nay".
Đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam và danh hiệu tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á |
Từ 1954 đến 1975 Từ 1995 đến nay |
Các cuộc đối đầu giữa bóng đá nam Việt Nam với Thái Lan (từ 1995 trở lại đây) |
Việt Nam - Thái Lan Bán kết Tiger Cup 2002: Thái Lan - Việt Nam 4-0 |
Trần Nam