Sự việc xảy ra ở gần đường biên bên phải khu cấm địa Chelsea, khi hiệp phụ thứ hai sắp kết thúc.
Chelsea khi đó được hưởng quả phạt bên phần sân nhà. Tuy nhiên, thay vì đưa trả bóng trực tiếp cho thủ môn Petr Cech đá phạt, Carlos Tevez lại tỏ vẻ châm chọc đối phương khi cố tình đá ra ngoài. Tiền đạo của MU ngay lập tức bị một số ngôi sao áo xanh quây lấy.
"Tevez bị ai đó xô đẩy. Tôi ngay lập tức phải chạy đến để bảo vệ cậu ấy", Nemanja Vidic thuật lại. "Trước đó, chính Chelsea cũng từng có hành động đá bóng ra ngoài như vậy. Tôi có hỏi lại họ chuyện đó và nghĩ rằng việc làm của Tevez chẳng có gì là sai trái cả".
Vidic (áo đỏ) và Drogba thời gian gần đây đụng nhau khá nhiều. |
"Vụ lộn xộn tiếp tục xảy ra sau khi Drogba đụng vào tôi. Nhưng tôi không trách cứ anh ấy. Đó là một trận chung kết, trận đấu vô cùng quan trọng và một số cầu thủ không thể kiểm soát bản thân khi gặp phải tình huống tương tự".
"Có lẽ, hành động của tôi cũng chẳng hay cho lắm khi chạy quá nửa sân để rồi rơi vào tình huống ngớ ngẩn đó. Nhưng dẫu sao, mọi chuyện cũng đã qua. Điều quan trọng là chúng tôi đã giành Cup".
Vì hành động thiếu kiềm chế (tát nhẹ vào mặt Vidic), Drogba phải trả giá bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Chelsea do đó phải để John Terry thực hiện quả đá penalty thứ năm. Tuy nhiên, trung vệ thủ quân người Anh lại trượt chân khi thực hiện, đưa bóng ra ngoài, góp phần làm tan mộng vô địch Champions League của "The Blues".
Cách trận chung kết tại sân Luzhniki không lâu, Vidic và Drogba từng có va chạm với nhau trong trận MU gặp Chelsea ở Ngoại hạng trên sân Stamford Bridge. Trung vệ đội khách khi đó phải rời sân trên cáng, sau khi lĩnh trọn cái đầu gối của "Voi rừng" vào mồm.
Trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết, Vidic lại là người khiêu khích khi nhận xét rằng Drogba là "kẻ hay giả vờ".
Hà Uyên