Chuyên gia Phan Anh Tú nói thêm: "Đội Thái Lan đã tôn trọng chúng ta hơn ở giải lần này. Nhưng cũng chính vì vậy, họ có lẽ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu lối đá của Việt Nam và đưa ra đối sách cực kỳ hợp lý, hạn chế được các điểm mạnh của đối thủ. Đội khách biết rõ Việt Nam thiên về tấn công biên nên đã tìm mọi cách khoá chặt các ngả đường vào khu cấm địa từ hai hành lang. Thái Lan cũng khoá chặt được Văn Quyến, phong toả thành công hàng tiền đạo Việt Nam. Sakda và Issawa thì hoàn toàn làm chủ trung lộ. Trong khi đó, tuyến tiền vệ của chúng ta hôm qua thi đấu quá yếu, khả năng liên kết giữa các vị trí kém. Hữu Thắng tranh chấp thiếu quyết liệt, lên hỗ trợ tấn công chậm và suốt trận không có một đường chuyền nào ra hồn".
Tuy nhiên, ông Tú cho rằng việc hàng tiền vệ Việt Nam chơi kém hôm qua cũng không có gì là khó hiểu, bất bình thường. "Đánh giá phong độ của các vị trí còn phải tuỳ thuộc vào từng trận đấu và đối thủ mình gặp. Thái Lan đã phong toả các mũi nhọn của đội chủ nhà, giữ cự ly hợp lý, đá áp sát và bịt kín các khoảng trống nên các tiền vệ của chúng ta nói chung và Hữu Thắng nói riêng rất khó thoải mái trình diễn tài năng như các trận trước đó. Phải thừa nhận Thái Lan thi đấu chững chạc và đẳng cấp hơn chúng ta, phòng thủ chắc chắn còn tấn công thì nhanh và mạnh. Họ đã có đấu pháp hợp lý, trong khi chúng ta lại không có phương án gì khác để tạo đột biến".
Về hiệp hai trận chung kết, khi đội Việt Nam chơi khởi sắc, ông Tú đánh giá: "Sau giờ nghỉ giải lao, chúng ta tràn lên gây áp lực để tìm kiếm bàn gỡ hoà. Hàng phòng ngự của Thái Lan bắt đầu tỏ ra lúng túng, và kết quả là chúng ta đã có bàn san bằng ở cuối trận. Nhưng sau đó Thái Lan hơn người nên áp đặt được lối chơi ở hiệp phụ, tấn công hiệu quả và bàn thắng vàng đã đến với họ. Thua ở trận chung kết, nhưng đội Việt Nam đã thi đấu rất hay ở giải này. Đội U23 của chúng ta thi đấu trên chân các đội mạnh trong khu vực như Malaysia, Indonesia. Khoảng cách về đẳng cấp giữa bóng đá nam của Việt Nam với Thái Lan cũng chẳng còn là bao".
Ông Tú cũng công nhận bàn thua đầu tiên của Việt Nam có lỗi lớn của hậu vệ Đức Tuấn: "Đức Tuấn mới lần đầu được đá chính tại SEA Games (thay Văn Trương bị thẻ phạt), lại thiếu kinh nghiệm nên mắc sai lầm đó cũng là chuyện bình thường. Bóng đá là như vậy".
Xuân Toản