Theo Roberto Carlos - hậu vệ từng giành 3 danh hiệu vô địch Champions League với đội bóng Hoàng gia, ban lãnh đạo hiện nay đã thể hiện kém năng lực hơn nhiều so với những người tiền nhiệm. Hôm thứ hai vừa qua, Real đã quyết định bán Robinho cho Manchester City với giá 42 triệu euro (61,63 triệu USD), sau khi cầu thủ quan trọng này nhất quyết đòi dứt áo ra đi.
Carlos (bên trái), Robinho và Beckham khi còn thi đấu cùng nhau. |
"Calderon (đương kim chủ tịch Real) và Mijatovic (giám đốc thể thao) chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc quản lý một đội bóng", Carlos nhận xét qua đài phát thanh Radio Marca. "Lorenzo Sanz (chủ tịch trong giai đoạn 1995 - 2000) luôn làm việc vì mọi người, Florentino Perez (chủ tịch 2000 - 2006) có công khiến CLB trở nên lớn mạnh về tài chính, còn ban lãnh đạo hiện nay là những người chẳng biết họ đang làm gì".
Về Robinho, hậu vệ 35 tuổi cho rằng, nguyên nhân chính dẫn tới việc ngôi sao đồng hương nhất quyết đòi ra đi là vì cách đối xử thiếu tôn trọng của ban lãnh đạo. Hành động đó theo Carlos được thể hiện qua việc Real đưa Robinho vào vụ câu kéo Ronaldo mà không hỏi trước ý kiến, cũng như không ký một bản hợp đồng mới dù tiền đạo 24 tuổi là một trong những quân bài then chốt của HLV Schuster.
"Tôi hiểu Robinho. Calderon và Mijatovic rõ ràng đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với cậu ấy", ngôi sao đang đá cho Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) bình luận. "Trong các kỳ chuyển nhượng, cầu thủ không thuần túy chỉ là những món hàng. Họ đã quên mất điều này khi tin rằng sắp giành được Ronaldo từ MU. Đó là một sai lầm lớn".
Bán Robinho, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lãi hơn 30 triệu USD. |
Trong 10 mùa bóng thi đấu tại Tây Ban Nha, Carlos là một trong những cầu thủ có nhiều cống hiến cho Real Madrid. Tuy nhiên, năm 2007, hậu vệ này bị Calderon từ chối cho gia hạn hợp đồng và đẩy đi, bất chấp truyền thống "cư xử đẹp" với các công thần của nhiều đời chủ tịch trước.
Ngọc Tuấn