Wenger còn lấy làm tiếc vì lỡ dịp đọ tài với Mourinho như thời "Người Đặc Biệt" còn dẫn dắt Chelsea giai đoạn 2004-2007. Chính nhà cầm quân người Pháp đã thổ lộ điều này bên lề giải Tứ hùng Amstedam khởi tranh hôm nay (gồm Arsenal, Sevilla, Inter và chủ nhà Ajax). Theo quy chế của giải và kết quả bốc thăm, Inter và Arsenal nằm ở hai nhánh, nên Wenger sẽ không thể tái ngộ với HLV mà ông từng nhiều lần khẩu chiến thuở nào.
"Đúng là chúng tôi từng có nhiều xích mích, nhưng trong bóng đá, đó là điều dễ hiểu bởi thời ấy Chelsea chiến thắng quá nhiều. Tôi thật sự muốn gặp lại Mourinho và so tài cùng Inter của ông ấy tại Amstedam. Thật tiếc vì điều đó không thể diễn ra", Wenger chia sẻ.
Wenger vẫn muốn so tài với một đối thủ tầm cỡ như Mourinho (trái). Ảnh: AP. |
Rồi ông giải thích thêm: "Bản thân Inter đã là một đội bóng lớn ở châu Âu. Họ sẽ mạnh hơn rất nhiều khi được Mourinho dẫn dắt. Và nếu có dịp so tài, thì kết quả đối đầu với một đội như vậy sẽ là thước đo chuẩn xác nhất để đánh giá sức mạnh của chúng tôi. Từ đó, chúng tôi sẽ nhận ra mình sẽ chơi tốt đến mức nào ở châu Âu".
Mourinho cũng dùng những lời có cánh để nói về Wenger. "Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ông ấy. Đối đầu với các CLB mạnh ở quốc gia khác sẽ đem lại những trải nghiệm quý giá. Bởi mỗi CLB có một lối chơi, một triết lý bóng đá, một chiến thuật riêng biệt. Đó là lý do vì sao tôi chọn Bayern Munich rồi sắp tới là Sevilla và Ajax cho kế hoạch tập huấn của Inter. Sẽ tốt hơn nữa, nếu chúng tôi có dịp so tài với Arsenal của Wenger, nhưng điều đó lại không xảy ra".
Phương Minh