Cùng thời điểm cuộc đua tranh ngôi vô địch La Liga giữa Real với Barca vào đoạn căng nhất, những so sánh về tài năng của hai ngôi sao sáng nhất ở hai bên chiến tuyến cũng lên đến cao trào.
Ronaldo hiện có 53 bàn trên mọi mặt trận, kém 10 bàn so với Messi. Nhưng ở La Liga, họ đang cùng nhau dẫn đầu danh sách Vua Phá lưới với 41 bàn thắng - con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu này.
Tuy nhiên, Xavi tin rằng thế giới bóng đá hiện tại không có cầu thủ nào ngang tầm với đồng đội Messi của anh.
Xavi (giữa) đánh giá cao yếu tố toàn diện ở Messi (trái). |
"Ronaldo rõ ràng là một cầu thủ lớn. Cùng với Messi, đây là hai cầu thủ có thể đem lại nhiều khác biệt nhất trên sân bóng. Nhưng tôi nghĩ Messi vẫn trên tài tất thảy. Tôi không thích so sánh, nhưng Messi đang đem lại cho Barca mọi thứ, ghi bàn, kiến tạo, tham vào lối chơi, phát động các đợt tấn công", Xavi nói trên kênh Gol TV hôm qua.
"Messi có tất cả những phẩm chất cần thiết. Cậu ta thậm chí có thể đánh đầu ghi bàn rất tốt, bất chấp chiều cao hạn chế. HLV của chúng tôi Pep Guardiola từng nói Messi là số một ở mọi khía cạnh của bóng đá và tôi nghĩ ông ấy tuyệt đối đúng. Messi là hay nhất, là số một".
Barca của Messi và Xavi bước vào trận kinh điển hôm nay với hành trang là thất bại 0-1 trên sân Chelsea ở bán kết Champions League. Đó là trận đấu mà đội chơi tấn công, làm chủ cục diện và tạo ra hàng loạt tình huống ăn bàn, nhưng không tận dụng được và thua bàn quyết định vì một tình huống phản công.
Một kịch bản tương tự rất có thể lặp lại khi Barca tiếp Real Madrid ngày mai. Nhưng Xavi cho rằng dù thế nào đi nữa, Barca cũng sẽ không thay đổi triết lý và cách chơi bóng đội luôn đeo đuổi.
"Real từng chơi theo nhiều cách khác nhau, nhưng Barca thì không thay đổi cách chơi trong mọi trận đấu. Chúng tôi luôn muốn giữ bóng tốt để kiểm soát trận đấu và từ đó, cố gắng kết liễu đối phương. Barca đã chơi như thế trước mọi đối thủ, trong đó có chính Real, trên sân của họ. Điều chúng tôi cần làm là cố gắng tấn công nhiều hơn, giữ bóng tốt hơn để chiến thắng", anh nhấn mạnh.
Phương Minh