Milan từng thắng cả ba trận derby gần nhất và bất bại suốt 12 vòng đấu cho tới khi chạm trán Inter cuối tuần qua. Nhưng hành trang đó không đủ để họ giành được dù chỉ một điểm ở trận derby thứ 276 trong lịch sử.
Milan của Ibrahimovic (số 11) chơi trận derby kém nhất của họ hơn một năm qua và thất bại. Ảnh: AFP. |
Milan cầm bóng tới 67% và sút 14 cú, nhưng không ghi được bàn nào. Inter giữ bóng ít hơn, dứt điểm khiêm tốn hơn nhiều, nhưng đã tận dụng được một cơ hội vàng ở đầu hiệp hai để ghi bàn, quyết định số phận trận đấu.
"Chúng tôi đã đá dưới sức và dứt điểm quá thiếu chính xác", Ibrahimovic nhận định với tờ báo ở quê hương Thụy Điển Sportbladet. "Milan luôn có bóng trong chân, nhưng không thể chuyển hóa ưu thế ấy thành những cơ hội".
Tiền đạo người Thụy Điển cũng tự nhận anh chơi kém, nhưng đổ lỗi cho lý do khách quan: "Tôi không nhận được sự hỗ trợ tốt nhất và nhiều lúc, phải lùi sâu để tìm bóng".
Tuy nhiên, Ibrahimovic không đánh giá cao cách Inter chiến thắng cũng giá trị của chiến thắng này tới cục diện đường đua.
"Ấn tượng lớn nhất của tôi về trận đấu gói gọn trong việc Inter chỉ ra sân với ý đồ phòng ngự. Họ chỉ rình gập và chờ chúng tôi mắc sai sót. Và đấu pháp đó đã phát huy hiệu quả. Nhưng dù có thua trận này, Milan vẫn hơn Inter tới năm điểm.
Đây cũng không phải là trận đấu có tính quyết định, bởi mùa giải vẫn còn rất dài phía trước. Vấn đề nằm ở chỗ Inter chỉ đá phòng ngự, rình rập còn Milan thì không chơi tấn công tốt như mọi khi. Nhưng bóng đá là vậy, chẳng ai có thể đá với 100% phong độ và thể lực trong mọi trận đấu".
Phương Minh