Vòng 38 (vòng cuối) |
Chủ nhật, ngày 22 /5 Aston Villa 1-0 Liverpool (Downing 33') Bolton 0-2 Man City (Lescott 43', Dzeko 62') Everton 1-0 Chelsea (Beckford 74') Fulham 2-2 Arsenal (Sidwell 26', Zamora 57' - Van Persie 29', Walcott 89') MU 4-2 Blackpool (Park Ji-Sung 21', Anderson 62', Evatt 74 phản lưới, Owen 81' - Adam 40', Taylor-Fletcher 57') Newcastle 3-3 West Brom (Taylor 16', Lovenkrands 39', Olsson 47' phản lưới - Tchoyi 62', 71', 90') Stoke 0-1 Wigan (Rodallega 78') Tottenham 2-1 Birmingham (Pavlyuchenko 49', 90'+3 - Gardner 79') West Ham 0-3 Sunderland (Zenden 17', Sessegnon 51', Riveros 90'+3) Wolverhampton 2-3 Blackburn (O'Hara 73', Hunt 87' - Roberts 22', Emerton 38', Hoilett 45'+1) |
Phải có chiến thắng mới mong tránh bi kịch xuống hạng, nhưng rốt cuộc Birmingham để thua 1-2 trên sân của Tottenham, trong khi Blackpool thất bại 2-4 trước MU.
Kết quả trên góp phần đem lại sự sống cho Wigan - đội giành chiến thắng 1-0 trên sân của Stoke City - cũng như Wolverhampton - thất bại 2-3 khi tiếp ứng viên xuống hạng còn lại Blackburn.
Trước chuyến làm khách đến sân của MU tối qua, thầy trò HLV Ian Holloway hiểu rằng chỉ có ba điểm mới có thể níu giữ họ ở lại với Ngoại hạng Anh. Và khi Charlie Adam sút phạt thành công phút 40 rồi Gary Taylor-Fletcher ghi bàn để đưa Blackpool vượt lên dẫn 2-1 đầu hiệp hai (bàn mở tỷ số của MU mang tên Park Ji-sung phút 21), cánh cửa hy vọng tưởng như đã mở toang ra với họ.
Tuy nhiên MU không muốn ai phá bữa tiệc đăng quang lần thứ 19 lịch sử. Anderson gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà phút 62, đẩy Blackpool vào tâm trạng nặng nề. Không chơi với đội hình chính, nhưng các học trò của HLV Alex Ferguson vẫn tạo được thế trận áp đảo để liên tục có cơ hội.
Blackpool phải trở về hạng Nhất chỉ sau một mùa giải. |
Giấc mơ của đội khách bắt đầu lụi dần khi Ian Evatt phản lưới phút 74 và Michael Owen ghi bàn thắng muộn ấn định chiến thắng 4-2 cho MU.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trong khi MU nổ tung phấn khích bước lên ngôi vua, các cầu thủ Blackpool chỉ biết chôn chân tại chỗ với vẻ mặt đầy tâm trạng. Vậy là họ lại phải chia tay với giải đấu cao nhất nước Anh chỉ một năm sau khi thăng hạng.
Kịch bản tương tự xảy đến với Birmingham, khi họ làm khách của Tottenham.
Sau khi Roman Pavlyuchenko ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham phút 49, Craig Gardner đã đem hy vọng lại cho đội khách với bàn gỡ hòa 1-1 khoảng 30 phút sau đó. Cùng lúc này, Wolverhampton đang bị dẫn trước 1-3 khi tiếp Blackburn trên sân nhà. Nhóm có nguy cơ xuống hạng vốn dĩ phải so kè nhau quyết liệt từng điểm số cũng như hiệu số.
Nỗi buồn của một cổ động viên Birmingham. |
Tuy nhiên sau đó Wolverhampton đã rút ngắn được tỷ số xuống 2-3, còn Birmingham dính bàn thua muộn ở phút bù giờ. Pha lập công lần này vẫn của Pavlyuchenko, giúp Tottenham giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Đây quảng là một mùa giải đầy tâm trạng của Birmingham. Trước khi xuống hạng họ đã kịp giành chiến thắng 2-1 trong trận chung kết Cup Liên đoàn Anh gặp Arsenal, chấm dứt con khát danh hiệu kéo dài 48 năm.
Lý do thất bại của Birmingham mùa này rất đơn giản: ghi quá ít bàn thắng và thủng lưới quá nhiều. Cả mùa giải (38 vòng đấu), các chân sút của Birmingham chỉ kiếm được 37 bàn, trong khi thủng lưới đến 58 lần.
Ngoại hạng Anh 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hà Uyên