Cảng Sài Gòn (trắng) thoát hiểm vào những phút cuối. Ảnh: Huy Tường. |
Vắng Niweat ở tuyến dưới, HLV Đặng Trần Chỉnh tiếp tục rút Helio về hỗ trợ. Trong khi đó, không có Minh Chuyên ở trung tuyến khiến khu trung lộ của đội nhà là nỗi lo của "tướng" Chỉnh. Chính vì thế, hầu như 45 phút của hiệp một, chủ nhà chỉ tạo đột biến bằng những đường chuyền tấn công vượt tuyến dọc 2 cánh hoặc những quả treo bóng vào thẳng khu trung lộ đối phương. Với cách chơi này, đội quân Đặng Trần Chỉnh không thể áp đặt được nhiều trước đối thủ. Tuy nhiên, trước đội quân đến từ miền Trung cũng chơi cầm cự thì họ cũng cho thấy sự nguy hiểm. Ngay phút thứ 5, Elenildo tuung pha sứt điểm chéo góc nhưng Minh Quang kịp khép góc chặn đứng. Dù vậy đội chủ nhà cũng có lợi thế dẫn bàn ngay trọng hiệp 1. Phút 42, chủ nhà mở tỷ số từ cú sút trong tư thế trống trải trước vạch 16m50 của Dis Santos, sau khi phá bẫy việt vị thành công từ đường chuyền dài phần sân nhà của đồng đội.
Chưa thể hiện được lối chơi trong hiệp đầu, HLV Dương Ngọc Hùng quyết định tung sát thủ Sarayoot vào sân đầu hiệp 2. Chính sự có mặt của Vua phá lưới SEA Games 22 đã khiến hàng phòng thủ của Thép Cảng nhiều phen lao đao. Nhưng cũng cần đến chút may mắn thì Bình Định mới có bàn gỡ hòa. Phút 53, từ đường chuyền cắt mặt khung thành từ phía cánh trái của Aniekan, Đức Nhật đã lúng túng phá bóng phản lưới nhà, quân bình 1-1 cho Bình Định.
Khi có bàn thắng "trời cho", đội khách chơi hăng sức và tạo sức ép lên khung thành thủ môn Công Vương. Và điều gì đến cũng đến. Phút 76, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Minh Mính đã sút chéo góc đưa đội khách vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Phút 82, Bình Định phải chơi 10 người do hậu vệ Bruno bị phạt thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân. Chính sự mất mát đáng tiếc này đã khiến hàng phòng thủ đội khách chơi mất phương hướng và họ phải trả giá ở phút 88. Văn Hùng có đường chuyền cắt mặt khung thành khá chính xác giúp Helio đánh đầu cận thành san hòa 2-2, đem về 1 điểm cho đại diện TP HCM.
Để tuột mất chiến thắng ở những phút cuối, nhưng HLV Dương Ngọc Hùng của Bình Định cho rằng việc giành được điểm trên sân khách là đạt được yêu cầu. "Chúng tôi rất tiếc khi để chủ nhà san bằng tỷ số ở phút cuối cùng. Việc Bruno bị thẻ đỏ rời sân đã khiến hàng phòng thủ của chúng tôi chưa kịp ổn định để rồi bị san bằng tỷ số. Trong khi đó, hàng công của chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 2. Dù vậy, chúng tôi hài lòng với kết quả này".
Vòng 5 V-League |
Chủ nhật, 1/4 Đồng Tâm - Thanh Hoá 0-1 (Rodgers 3') TMN.CSG - Bình Định 2-2 (D.Santos 42', Helio 87' - Đức Nhật đá phản 52', Minh Mính 76') Đà Nẵng - Bình Dương 3-1 (Thành Thông 19', Almeida 33'&47' - Philani 36') Đồng Tháp - SLNA 3-3 (Minh Hưng 3', Melnikov 25', Maxwell 93' - Valdinei 20', 45', Công Vinh 66') HAGL - Khánh Hoà 0-3 (Nouhnoum Moutawakil 58'&79', Thiện Hảo 77') Thứ bảy, 31/3 |
Xếp hạng V-League sau vòng 5
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm | H/S |
1 | ĐÀ NẴNG | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
2 | BÌNH DƯƠNG | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 |
3 | HAGL | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 |
4 | KHÁNH HÒA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
5 | THANH HÓA | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 |
6 | ĐỒNG TÂM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
7 | SLNA | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
8 | BÌNH ĐỊNH | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
9 | NAM ĐỊNH | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
10 | HÒA PHÁT | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | -1 |
11 | HUDA HUẾ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -1 |
12 | TMN.CSG | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 |
13 | HN.ACB | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 |
14 | ĐỒNG THÁP | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -2 |
Phạm Thái