Anelka (phải) đã ghi những bàn thắng quan trọng cho Chelsea thời gian qua. |
Trong nhóm Tứ đại gia, trước vòng đấu cuối tuần qua, Chelsea và Liverpool là hai đội không thực sự thoải mái về mặt tư tưởng. Đội chủ sân Stamford Bridge sau 6 vòng đấu toàn thắng đã phải nếm thất bại đầu tiên trên sân của Wigan. Chiến thắng 1-0 trước Nicosia (đảo Sip) ở Champions League hôm giữa tuần cũng chỉ đến với họ một cách nhọc nhằn. Liverpool thậm chí thê thảm hơn khi thất bại toàn diện 0-2 trên sân của Fiorentina.
Vòng 8 |
Thứ bảy, 3/10 Chủ nhật, 4/10 |
>Lịch đấu, kết quả / Bảng điểm / Tỷ lệ cược tham khảo |
Cuộc đọ sức tâm điểm tối qua vì vậy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội, về cả mặt điểm số lẫn tinh thần. Nhất là với Liverpool. Trước vòng đấu này họ đã để thua 2 trận, bằng với số lần thất bại của cả mùa trước.
Do đó, từng gặp nhau 24 lần chỉ trong 5 năm qua, nhưng hai đội vẫn tỏ ra khá dè dặt. Họ nhập trận nặng tính thăm dò và đặt tính an toàn bên phần sân nhà lên mức ưu tiên cao nhất. Hai đầu khung thành ít khi chịu sóng gió thực sự. Fernando Torres hầu như không có không gian để xử lý, trong khi bộ đôi tiền đạo đội chủ nhà là Didier Drogba và Nicolas Anelka không tìm được tiếng nói chung.
Sự bình yên ấy trái ngược với khu vực giữa sân, nơi kịch tính thường bị đẩy lên cao điểm. Liverpool có sự trở lại của Javier Mascherano, tấm lá chắn thực sự trước mặt hàng thủ. Trong khi đó, Chelsea cũng có lại bộ đôi mới bình phục chấn thương Michael Ballack - Deco.
Sau khoảng nửa đầu hiệp một không có diễn biến đặc sắc, Chelsea dần nhỉnh hơn nhờ sức mạnh cơ bắp xen lẫn tính linh động của hàng tiền vệ. Essien đặc biệt dũng mãnh trong các pha tranh chấp. Anh còn mạnh dạn dâng cao, dạt biên kiếm tìm cơ hội cho đồng đội. Một trong những lần như thế, bóng được tạt đến cho Anelka đánh đầu, nhưng không thắng được thủ thành Pepe Reina. Trước đó, phút 26, tiền đạo người Pháp sắm vai trò kiến tạo cho Ballack dứt điểm, nhưng cũng không đủ hiểm hóc để gây khó khăn cho Reina.
Hai đội sử dụng lối chơi chặt chẽ và không ngại va chạm. |
Không đều và kiểm soát bóng nhiều như Chelsea, nhưng Liverpool cũng không vì thế mà lép vế. Trước khi hiệp một kết thúc, đội khách cũng tạo được hai tình huống nguy hiểm, nhưng Torres đánh đầu bất thành, trong khi quả đá phạt của Albert Riera cũng không hạ được thủ thành Hilario (bắt thay Petr Cech bị treo giò).
Không tạo được sức ép đủ lớn để tạo khác biệt, nhưng sau giờ nghỉ, vẫn chẳng bên nào điều chỉnh về nhân sự ngay. Thế trận vẫn ngột ngạt và rắn chắc như trong phần lớn thời gian của 45 phút đầu tiên. Steven Gerrard hiếm hoi tung ra những cú dứt điểm từ xa cầu may, nhưng không ăn thua. Trong khi đó, Drogba cũng chỉ thể hiện được sức mạnh ở các pha tranh chấp.
Giữa lúc thế trận giằng co, phút 60, Chelsea bất ngờ có bàn mở tỷ số. Chơi rất được từ đầu trận, nhưng Mascherano lúc đó bỗng để mất bóng ở khoảng giữa sân, tạo điều kiện cho Chelsea phản công nhanh. Từ mép biên trái của cấm địa, Drogba chuyền vào vừa tầm cho Anelka rướn người đệm bóng tung lưới Liverpool.
Không trực tiếp lập công, nhưng Drogba hôm qua cũng có công lớn với hai đường chuyền thành bàn. |
Có lợi thế về tỷ số, Chelsea siết chặt hơn đội hình và lối đá, nhằm hạn chế sự phản kháng của Liverpool. HLV Benitez vì vậy buộc phải điều chỉnh, bằng cách đưa Benayoun rồi Babel vào sân thay Riera và Lucas. Nhưng không có gì được cải thiện cụ thể. Chelsea quá biết phải làm thế nào để phong tỏa trước mặt khung thành Hilario, khiến các chân sút áo đỏ không mấy khi có điều kiện dứt điểm. Hiếm hoi Torres mới có được một lần kết thúc sau tình huống lộn xộn trong cấm địa, nhưng chệch đích.
Ở chiều ngược lại, phút 78, đội chủ nhà tạo được cơ hội khá tốt là quả đá phạt của Drogba, nhưng bóng chỉ đi sạt cột dọc. Không thành bàn nhưng đó như một lời cảnh báo của "Voi rừng". Trước trận đấu, HLV Benitez từng nói, để có thể kiếm điểm trước Chelsea thì điều quan trọng nhất là phải kiềm tỏa Drogba. Ở bàn thua đầu tiên, các học trò của ông không làm được điều đó. Và đến phút bù giờ, tình trạng ấy lại tái diễn, khiến mành lưới của Reina bị tung lên lần thứ hai.
Chelsea nhanh chóng đòi lại ngôi đầu, sau một tuần bị mất vào tay MU. |
Bằng sức mạnh và kỹ thuật, Drogba loại bỏ hai cái bóng áo đỏ trong thế đối đầu ở chếch về bên cánh phải, trước khi căng ngang thuận lợi cho cầu thủ mới vào thay người Malouda ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, Liverpool dồn lên như không còn gì để mất. Nếu may mắn hoặc điềm tĩnh hơn một chút, họ ít nhất cũng có được bàn rút ngắn. Đầu tiên là cú dứt điểm chệch đích của Benayoun dù trước mặt chỉ còn là thủ thành Hilario. Sau đó, đến lượt Gerrard tung chân, nhưng không thành công.
Đội hình thi đấu
CHELSEA: Hilario, Ivanovic, Carvalho, Terry, A.Cole, Ballack, Essien, Lampard, Anelka, Deco (Malouda 76), Drogba.
LIVERPOOL: Reina, Johnson, Carragher, Skrtel, Insua (Aurelio 83), Kuyt, Mascherano, Lucas (Babel 76), Riera (Benayoun 66), Gerrard, Torres.
Ngoại hạng Anh 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hà Uyên