Đương kim vô địch Đà Nẵng vừa thảm bại 0-3 trước CLB của Thái Lan ở trận tranh vé vớt dự Cup C1 châu Á vào đúng ngày khai mạc PetroVietnam Gas V-League (31/1), nên họ phải đấu muộn với Hải Phòng chiều nay. Cũng với dàn quân ấy đội bóng sông Hàn tưởng chừng có trận đấu tưng bừng trước đội bóng đứng thứ 7 ở mùa trước Hải Phòng. Nhưng khán giả trên khán đài sân Chi Lăng đã phải trải qua những phút cuối nghẹt thở khi đội khách vùng lên mạnh mẽ để có hai bàn thắng. Nhưng cuối cùng Đà Nẵng cũng bảo vệ thành công với chiến thắng 3-2 để tạo bước khởi đầu thuận lợi trên con đường bào vệ ngôi vô địch.
Công đầu trong chiến thắng của Đà Nẵng hôm nay chính là Vua phá lưới mùa giải trước Merlo S. Gaston. Chỉ sau 45 phút đầu tiên, tiền đạo người Argentina này đã có cú hat-trick đầu tiên của mùa giải mới.
Gaston lập hat-trick giúp Đà Nẵng thắng Hải Phòng 3-2. Ảnh: An Nhơn. |
Ngược lại, linh hồn của đội khách chính là thủ quân Leandro. Bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút 75 của chân sút người Brazil này là động lực để đội quân của HLV Vương Tiến Dũng vùng dậy. Nhưng tiếc là đã quá muộn với họ.
Lối chơi HLV Huỳnh Đức cho áp dụng chiều thứ tư chủ yếu là những đường chuyền dài, bóng bổng lên phía trên và những pha tạt từ hai cánh để cho bộ đôi tiền đạo ngoại cao to Paolo Cocchi và Merlo S. Gaston càn lướt. Phước Vĩnh vẫn được tin tưởng chỉ huy trước khung thành thủ môn Văn Hạnh. Tuyến giữa, tiền vệ nhập tịch Rogerio chơi mạnh mẽ kết hợp với sức trẻ của Thanh Hưng, Thanh Phúc. Chính vì vậy mà mỗi đợt tấn công của chủ nhà luôn tiềm ẩn nguy hiểm.
Phút 13, khán đài sân Chi Lăng bật dậy đón mừng bàn thắng mở tỷ số 1-0 của đội nhà. Từ đường chuyền dài bên phần sân nhà, Paolo Cocchi nhả bóng lại để Merlo S. Gaston băng xuống đè hậu vệ Hải Phòng hợp lý và không cho thủ môn Quang Huy cơ hội cản phá.
Sau bàn thắng sớm, Đà Nẵng tiếp tục làm chủ cục diện. Với sự cơ động của những ngoại binh phía trên đội chủ nhà liên tục làm chao đảo hàng thủ của đội khách. Phút 20 tỷ số suýt nâng lên cho Đà Nẵng khi hàng loạt cú dứt điểm của bộ đôi Cocchi và Gaston đe dọa cựu thủ môn Nam Định - Quang Huy.
Tuy nhiên, phút 24 thủ môn Quang Huy cũng phải bó tay khi hàng thủ phạm phải sai sót nghiêm trọng. Trong một pha bóng không bị đeo bám nhưng trung vệ Bật Hiếu trả bóng về bất cẩn. Gaston băng xuống chớp nhanh thời cơ đưa bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Quang Huy khi đó đã nhô cao ngoài vòng 16m50. 2 -0 cho Đà Nẵng.
Trước lối chơi tưng bừng của chủ nhà, đội khách Hải Phòng hầu như không tạo được bản sắc riêng. Các đợt tấn công của họ tỏ ra yếu ớt. Vì vậy mà hàng thủ của họ liên tiếp hứng chịu sức ép. Phút 30 Thanh Phúc dốc bóng dũng mãnh bên hành lang phải và tạt vào nhưng Merlo băng xuống dứt điểm bật chân hậu vệ.
Phút 45, thủ môn Quang Huy chưa kịp định thần sau cú sút đập xà ngang của chủ nhà thì lưới của anh đã rung lên lần thứ ba. Lại là Gaston bằng vào đánh đầu đẹp mắt sau pha căng ngang của đồng đội bên cánh phải, nới trộng cách biệt thành 3-0.
Bước vào hiệp hai, để tạo luồng sinh khí mới, HLV Vương Tiến Dũng quyết định thay đổi hai cá nhân. Tiền đạo vừa chuyển về từ đội bóng QK4 Lazaro thay Aniekan. Tiền vệ vừa chuyển về từ Ninh Bình, Đinh Hoàng Max chơi mờ nhạt cũng phải ra sân.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn khi hai bên đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Phút 49, Paolo Cocchi tung cú sút xa buộc thủ môn quang Huy phải bay hết người đẩy bóng. Ngay sau đó, đội khách cũng có pha đáp tra nhưng thủ môn Võ Văn Hạnh cũng cho thấy sự nhạy bén khi băng ra cản phá. Phút 54, thêm một cơ cho chủ nhà khi Thanh Phúc ra chân sát vòng 16m50 buộc thủ môn Quang Huy phải đẩy bóng vọt xà.
Phút 57, cơ hội rõ nét hơn với Hải Phòng nhưng Đức Dương không tận dụng được trong pha băng vào, đưa bóng ra ngoài sau đường căng ngang từ cánh phải của đồng đội. Phút 65 Thanh Hưng tiếp tục tìm vận may khi tung cú sút xa khoảng 20 mét nhưng bóng đi chệch cột.
Đến phút 71, HLV Huỳnh Đức thay Gasto bằng Diego. Vì vậy mà hàng công chủ nhà bắt đầu suy yếu. Ngược lại đội khách vùng lên mạnh mẽ. Thủ quân Leandro thi đấu tích cực trong từng đường bóng. Phút 75 chính anh đã có bàn rút ngắn cách biệt 1-3. Kịp bay người phản xạ pha đánh đầu của Bật Hiếu nhưng thủ môn Văn Hạnh phải bó tay với pha sút bồi cận thành của Leandro.
Có bàn thắng nhen nhóm, đội khách chơi hưng phấn hơn. Và hy vọng có điểm càng thêm rõ khi họ tiếp tục có bàn thắng thu hẹp 2-3 ở phút 86. Thủ quân Leandro thực hiện nhanh quả phạt góc bên cánh phải, thủ môn Văn Hạnh lao ra đẩy bóng. Trên đà băng xuống, Xuân Phú ra chân nhanh đưa bóng vào góc lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ chủ nhà. Bàn thắng làm cục diện trận đấu ở những phút còn lại hết sức hấp dẫn.
Ngay sau đó đội chủ nhà có cơ hội lấy lại khoảng cách nhưng pha đối mặt của Diego không thắng được Quang Huy. Phút 88 HLV Huỳnh Đức phải thở phào sau khi Hải Phòng suýt có bàn quân bình. Leandro tung cú sút xa đưa bóng đi sạt xà ngang. Phút cuối cùng thủ môn Văn Hạnh phải dũng cảm băng ra trước pha áp sát của tiền đạo đội khách để bảo toàn chiến thắng mong manh 3-2 cho đội nhà.
Vòng 1 PetroVietnam Gas V-League |
Thứ tư, ngày 3/2, Chủ nhật, ngày 31/1 Lam Sơn Thanh Hoá - Bình Dương 2-6 Hòa Phát Hà Nội - Hà Nội T&T 1-2 Khánh Hoà - HAGL 4-2 Nam Định - Đồng Tháp 2-2 Ninh Bình - Đồng Tâm 0-0 SLNA - NAVI Bank Sài Gòn 1-1 |
An Nhơn