HAGL ăn mừng bàn thắng. Ảnh: An Nhơn. |
Dù vậy, trong buổi họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra hài lòng với trận hòa này. "Tôi tiếc vì các cầu thủ mình không thể bảo toàn tỷ số để giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, sau khi dẫn bàn ở hiệp hai, các cầu thủ Đà Nẵng bị đối phương gia tăng sức ép nhiều nên thể lực đi xuống và để HAGL san bằng tỷ số. Đây là điểm yếu mà tôi sẽ giúp các cầu thủ khắc phục trong thời gian tới. Tuy nhiên, trận hòa ngay trên sân khách đã làm tôi hài lòng, dù một điểm chưa đủ giúp Đà Nẵng cãi tiện thành tích trên bảng xếp hạng. Mục tiêu của tôi ở thời gian còn lại của mùa giải là sẽ giúp Đà Nẵng giành trọn 3 điểm ở các trận sân nhà và cố gắng có điểm trên sân đối phương".
Trong khi đó, HLV Anant phía HAGL cho rằng trận đấu đã diễn ra hết sức hấp, hai đội đã có những thời khắc riêng của mình. "Hai bàn thua của đội ở đầu hiệp hai là do lỗi các hậu vệ không kèm chặt tiền đạo Almeida. Có thể do dẫn bàn trước, các cầu thủ đã chơi không tập trung ở đầu hiệp hai. Bàn thua đầu là do chơi bóng bổng kém, còn bàn thủng lưới thứ hai thì do quan sát và kèm người chưa tốt. Thonglao vẫn còn chấn thương nên anh chưa thể hiện nhiều sau khi vào sân. Tuy nhiên, cũng nhìn nhận là BHL Đà Nẵng đã có đấu pháp tốt ở hiệp hai".
Trận đấu chiều nay, HAGL nhập cuộc hết sức quyết liệt. Nhà cầm quân người Thái Lan, ông Anant đã tung ra sân 3 ngoại binh mà không có cầu thủ nào là đồng hương. Sự biến hóa của Kone, Tăng Tuấn, Agostinho ở hàng công đã giúp họ liên tục áp đảo đội bóng đến từ Sông Hàn. Chính thế trận đó giúp đội bóng phố núi có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 22. Từ pha bật tường trung lộ của Kone, tiền đạo trẻ Tăng Tuấn thoát xuống dứt điểm trực diện ở cự ly gần làm bó tay thủ môn Đức Cường. Ngay sau bàn thắng, tưởng chừng HAGL có bàn nhân đôi cách biệt khi Tăng Tuấn phá bẫy việt vị băng xuống, nhưng anh không thắng được Đức Cường. Tình huống nguy hiểm duy nhất của Đà Nẵng trong hiệp một là pha sút bóng của Quang Tuấn buộc thủ môn Ngọc Tú bay người đấm bóng ở phút 18.
Sau giờ nghỉ, HLV Lê Huỳnh Đức điều chỉnh về nhân sự khi đưa tiền vệ Thanh Phúc vào trám chỗ Quang Tuấn. Chính sự linh hoạt của Thanh Phúc ở hàng lang phải cùng với nỗ lực của các cầu thủ giúp Đà Nẵng gia tăng áp lực lên phần sân HAGL. Và họ nhanh chóng làm được điều đó ở phút 54. Từ đường chuyền bên cánh phải của Quang Cường, Almeida bật cao trên cả đôi tay của thủ môn Ngọc Tú đánh đầu đưa bóng vào góc lưới trống, san bằng 1-1. Ngay một phút sau đó Almeida làm cả băng ghế BHL Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức phải nhảy tung lên ăn mừng khi có pha đè trung vệ HAGL để sút bóng đi thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1.
Trận đấu sau đó bắt đầu nóng lên không chỉ trên sân mà cả trên khán đài. Bất ngờ liên tiếp có hai bàn vượt lên dẫn trước, các cầu thủ Đà Nẵng bắt đầu chơi chậm lại. Các cầu thủ đội khách liên tục có những tình huống nằm sân câu giờ. Trong khi đó, các cầu thủ HAGL nôn nóng đưa đội hình lên cao để tìm bàn thắng. Phút 83, trong tình huống thổi phạt một cầu thủ HAGL, trọng tài Võ Minh Trí đã bị một cổ động viên ở khán đài B ném thẳng trái bóng vào người. Nôn nóng tìm bàn thắng, sau khi Thonglao được đưa vào sân, Minh Nghĩa cũng được tung vào tăng cường ở hàng công. Từ quả phạt cánh phải của Thonglao, cầu thủ gốc Đồng Tháp này đã đem vận may đến cho đội nhà khi bay người đánh đầu san bằng 2-2 ở phút 86, giúp HAGL thoát khỏi trận thua ngay trên sân nhà.
Vòng 6 V-League |
Chủ nhật, 24/2 Thứ bảy, 23/2 |
Xếp hạng V-League
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Hải Phòng | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | TMN.CSG | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | HAGL | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | Thể Công | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | Thanh Hoá | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
6 | Đồng Tâm | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | Bình Dương | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | Khánh Hoà | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
9 | SLNA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
10 | HN.ACB | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
11 | Bình Định | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 |
12 | Hoà Phát | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 |
13 | Nam Định | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
14 | Đà Nẵng | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
An Nhơn