Thanh Giang và Tshamala vui mừng với pha lập công. Ảnh: A.N. |
Ở trận đấu đầu tiên của bảng B, chiều qua trên sân Gò Đậu, dù chỉ là giải để thử nghiệm đội hình nhưng HLV Calisto đã tung ra đội hình mạnh nhất. Trong đó có hai tân bình vừa được chuyển về từ Bình Định là chân sút Minh Mính và tiền vệ Hoàng Lâm. Kết hợp với Minh Phương - Tài Em ở tuyến trung tâm là một Tshamala chơi lùi. Hai mũi nhọn là Antonio và Minh Mính.
Vẫn lối chơi như thường thấy của Đồng Tâm ở V-League, đó là phòng thủ chặt ở sân nhà và phản công nhanh nhờ vào các quả phát bóng tầm thấp chính xác của thủ môn Santos để cho Antonio và Tshamala càng lướt nhanh ở tuyến trên. Chính sự xông xáo của những gương mặt ngoại cùng với phong độ hưng phấn của nội binh, đội bóng của "bầu" Thắng đã có một khởi đầu ở giải tập huấn hết sức mỹ mãn. Họ đã có chiến thắng 4-2 trước CLB Đại Liên của Trung Quốc.
Sớm nhận bàn thua ngay phút thứ 3, khi tiền đạo Zao HongLue "bắn" hạ thủ thành Santos, nhưng Đồng Tâm vẫn nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút thứ 8, từ quả tạt của Tuấn Phong, trong sự kìm kẹp của hậu vệ đối phương, Thanh Giang vẫn nhảy cao hơn tất cả đánh đầu đưa bóng vượt tầm với thủ môn Đại Liên, quân bình 1-1.
Có bàn thắng, các cầu thủ Đồng Tâm càng chơi hưng phấn, tấn công mạch lạc hơn. Chính điều đó giúp họ làm chủ thế trận và dồn ép đội bóng ngoại. Phút 16, Minh Phương thực hiện quả sút phạt như đặt để tân binh Minh Mính dùng đầu nâng tỷ số lên 2-1. Và đến phút 29, cách biệt được gia tăng thành 3-1 cho thày trò Calisto. Tiền vệ Hoàng Lâm xẻ cánh vào vòng 16m50 để Minh Trí dốc xuống nhận bóng và tạt vào trong. Trên đà lao xuống, Tshamala hứng bóng và thực hiện cú vôlê như trái phá đi thẳng vào lưới. Chưa chịu dừng lại ở đó, trước khi kết thúc hiệp một Đồng Tâm vượt lên dẫn 4-1. Minh Phương kiến tạo bằng đường chuyền bổng, Antonio lắc đầu cho Tshamala phía sau. Tưởng chừng pha đối mặt với thủ môn, tiền đạo người Congo này sẽ dứt điểm nhưng anh chơi hết sức đồng đội khi chuyền ngang để Antonio băng xuống thoải mái đệm lòng vào lưới trống.
Bước sang hiệp hai, các cầu thủ đến từ Trung Quốc tràn lên nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Và họ chỉ một lần làm được đều đó ở phút 74 do công của Li Xuepeng bằng một pha lốp bóng qua đầu thủ môn Santos, sau khi trung vệ Long Giang phá bóng hỏng đổi hướng.
Ở trận đấu sau đó, HAGL đã thua bẽ mặt CLB Daejeon đến từ xứ sở Kim Chi 1-3. Với đội hình có nhiều cầu thủ mới như Văn Nhiên mới chuyển về từ Nam Định, và 2 ngoại binh từ Brazil là Raphael và Jose, nhưng lại không có sự phục vụ của các cầu thủ Thái Lan, đội hình của HLV Chatchai đã thi đấu hết sức kém.
Chơi nỗ lực nhưng ngoại binh Agostinho (đỏ) không thể giúp HAGL cản đà thắng của đối thủ đến từ Hàn Quốc. Ảnh: A.N. |
An Nhơn