Với 22 năm "cháy hết mình" cho MU và đưa CLB này đến với 10 chức vô địch giải Ngoại hạng, 2 danh hiệu Champions League cùng cả chục danh hiệu lớn nhỏ khác, Ferguson đã trở thành HLV giàu thành tích và uy tín nhất trong lịch sử bóng đá. Cuối mùa giải vừa qua, sau khi cùng "Quỷ đỏ" đoạt cú đúp vô địch giải Ngoại hạng - Cup châu Âu, nhà cầm quân này tuyên bố ông cảm thấy đã đến lúc nên dừng lại và sẽ chia tay muộn nhất trong vòng 3 năm nữa.
Những hình ảnh này có thể sẽ sớm thành hoài niệm, nếu Ferguson dứt áo với MU. Ảnh: Getty Images. |
Nhưng theo tờ Telegraph (Anh) số ra hôm qua, rất có thể thời điểm ra đi nói trên sẽ được Ferguson rút ngắn đáng kể, thậm chí có thể diễn ra ngay trong hè này nếu MU không giữ chân Ronaldo, cầu thủ do ông phát hiện, đem về đào tạo và được xem như biểu tượng chiến thắng trong hàng ngũ "Quỷ đỏ" hiện nay. "Quan điểm của Ngài Alex rất rõ ràng - Ronaldo sẽ không đi đâu cả. Nếu ban lãnh đạo không nghe ông ấy, nhất quyết bán Ronaldo, rất có thể Ferguson sẽ từ chức và chia tay MU", một nhân vật cấp cao ở sân Old Trafford và là người thân cận với HLV 66 tuổi cho hay.
Không phải ngẫu nhiên mà Ferguson lại bắn tin động trời trên vào lúc này. Khi Real Madrid ngày một tỏ rõ sự cuồng si đối với Ronaldo, gần như một mình ông đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cậu học trò cưng khỏi sự chèo kéo của "Kền kền trắng". Nhà cầm quân này không ngần ngại đăng đàn mắng Real "thiếu đạo đức, chuyên ức hiếp người khác...", thúc giục MU kiện đại gia thành Madrid lên FIFA. Ferguson cũng trì hoãn kỳ nghỉ hè, đích thân bay sang Thụy Sĩ trực tiếp thuyết phục Ronaldo gắn bó tương lai cùng sân Old Trafford.
Chỉ có điều nỗ lực của Ferguson xem ra không đem lại hiệu quả như ông mong đợi và thậm chí còn đứng trước nguy cơ bị trôi ra sông ra bể. Những diễn biến mới nhất từ Tây Ban Nha cho thấy ĐKVĐ La Liga vẫn một lòng đeo đuổi Ronaldo và tuyên bố sẽ trực tiếp gặp nhà Glazer - chủ sở hữu đích thực của MU - để đề nghị mua chân sút 23 tuổi này với giá 75 triệu bảng. Đây là con số rất hấp dẫn mà Real và một số cơ quan truyền thông thân CLB này tin rằng nhà Glazers, vốn đang oằn mình gánh món nợ khổng lồ 600 triệu bảng, khó có thể từ chối.
Ferguson muốn giữ chân Ronaldo bằng mọi giá. Ảnh: Reuters. |
Động thái mới nhất ấy không khỏi làm "ông già gân" người Scotland lo ngại. Thế nên , dù nhà Glazers đã có lần cam kết sẽ kề vai sát cánh cùng Ferguson trong cuộc chiến giữ chân Ronaldo, Ferguson vẫn phải bắn tin, doạ sẽ ra đi. Đây được xem là động thái phòng ngừa của HLV này trước khả năng các ông chủ Mỹ chấp nhận thỏa hiệp vì không cưỡng nỗi sức cám dỗ từ món tiền khổng lồ mà Real đặt lên bàn đàm phán.
Hiện cả Ferguson lẫn MU vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào trước tin tức của tờ Telegraph. Tuy nhiên, nỗ lực của HLV người Scotland nhằm giữ chân Ronaldo ở lại Old Trafford đã vấp phải trở ngại lớn hôm qua. FIFA, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các tình tiết xoay quanh cáo buộc Real tiếp xúc trái phép với Ronaldo, đã không đưa ra bất kỳ hình thức cảnh cáo nào cho CLB thành Madrid như mong muốn của HLV Ferguson. Thay vào đó, cơ quan quyền lực bóng đá thế giới chỉ nhắc nhở Real nên hành xử đúng luật khi đeo đuổi Ronaldo.
Phương Minh