Sau năm mùa giải gắn bó với MU, hè này, Ronaldo đang tìm mọi cách chuyển đến Real Madrid - nơi anh được hứa hẹn một cuộc sống nhung lụa với mức lương cao ngất ngưởng (200.000 bảng mỗi tuần, so với 120.000 tại MU hiện nay). Ngôi sao 23 tuổi thậm chí còn tự ví anh như nô lệ của MU để gây sức ép lên CLB chủ quản.
Nhiều nhà chuyên môn tên tuổi đã kịch liệt chỉ tích cách hành xử của Ronaldo. Từ những huyền thoại như Gordon Banks, Pele, cựu HLV tuyển Anh Venables đến đồng nghiệp Paul Scholes... đều cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha quá bạc bẽo khi chạy theo tham vọng và tiền bạc mà chẳng thèm đoái hoài đến khía cạnh tình cảm và những giá trị truyền thống.
Giggs (phải) và Ronaldo. Ảnh: Getty Images. |
Ryan Giggs là người mới nhất ủng hộ những ý kiến trên, dù không nêu đích danh Ronaldo trong các phát biểu của anh trên tạp chí GQ. "Ngày càng nhiều cầu thủ chỉ chăm chăm kiếm tiền và sẵn sàng thay đổi CLB để đạt được mục đích. Họ không xem đội bóng mình đang khoác áo như mái ấm gia đình, mà chỉ đứng núi này trông núi nọ. Những cầu thủ này hoàn toàn khác tôi, Gary Neville, Scholes - những người luôn xem MU là mái nhà thân thương".
Giggs cũng chia sẻ cảm giác phẫn nộ trước tình trạng các cầu thủ chạy theo tiếng gọi đồng tiền: "Tiền bạc ngày một ảnh hưởng nhiều đến giới cầu thủ. Nhưng các vị cố vấn và đại diện cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Họ chỉ lo mỗi việc làm sao để kiếm được nhiều tiền nhất từ những bản hợp đồng chuyển nhượng và từ đó, xúi giục cầu thủ đòi ra đi".
Bản thân Giggs cũng từng đối mặt với những cám dỗ về tiền bạc ấy khi được Milan chèo kéo cách đây 10 năm, nhưng anh vẫn gắn bó với MU và chưa thấy tiếc nuối về quyết định ấy. "Có thể một ngày nào đó tôi sẽ hối hận khi từ chối cơ hội tìm kiếm những trải nghiệm mới ở Milan, nhưng bây giờ, tôi đang rất hạnh phúc cùng MU".
Phương Minh