SHB.Đà Nẵng khởi đầu trận đấu đầy hứa hẹn với những pha lên bóng mạch lạc. Ưu thế của đội khách được cụ thể hoá ở phút 17. Có bóng bên cánh trái, tiền vệ Quốc Anh – người mới trở lại sau án treo giò, đã loại một hậu vệ đối phương và pha chuyền bóng tầm cao của anh đã được Molina Gaston hoàn tất bằng cú đánh đầu gọn gàng đưa SHB.Đà Nẵng dẫn trước 1-0. Chơi không tốt nhưng đúng một phút sau bàn thua, Hà Nội.ACB lại có được bàn gỡ hoà với pha ghi bàn ở góc hẹp của Huỳnh Điệp sau một pha lộn xộn trước khung thành SHB.Đà Nẵng.
Tiếp tục để đối phương lấn lướt nhưng thật lạ lùng, ở thế lép vế Hà Nội.ACB tiếp tục có bàn thắng thứ 2. Phút 34 vẫn là "gà son" Huỳnh Điệp tận dụng sự thiếu dứt khoát của hậu vệ đội khách và ra chân rất nhanh ở cự ly gần đưa Hà Nội.ACB dẫn trước 2-1.
Chịu hai bàn thua quá dễ dàng, SHB.Đà Nẵng không còn giữ được sự hưng phấn như lúc đầu trong khi chủ nhà đã sớm lui về phòng ngự, thế nên những phút còn lại của hiệp một diễn ra khá buồn tẻ.
Quyết không thua, Đà Nẵng đưa Quang Tuấn vào thay Hữu Hùng, chơi tấn công mạnh mẽ ở hiệp 2. Ở thời điểm này, khi SHB.Đà Nẵng đang hăng máu tìm bàn gỡ, lẽ ra Hà Nội.ACB đã có thể phát huy lối đá phòng ngự - phản công vốn là "đặc sản" của đội bóng tiền thân Công An Hà Nội nhưng thật thất vọng, đội chủ nhà lại chơi quá thấp, không dám nhao lên ngay cả khi SHB.Đà Nẵng "hở sườn".
Chính sự rụt rè ấy của chủ nhà đã tạo điều kiện cho SHB.Đà Nẵng hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 55, Almeida đã đưa bóng vào lưới Hà Nội ACB nhưng bàn thắng không được công nhận. Tưởng như cú "chết hụt" này sẽ khiến Hà Nội.ACB chơi tỉnh táo hơn nhưng ngược lại, họ vẫn đá rụt rè và đặc biệt là không giữ được cự ly đội hình hợp lý.
Tấn công nhiều và SHB.Đà Nẵng đã tìm được thứ mình cần, đó là bàn thắng. Phút 86, Almeida "hãm" bóng bằng đầu thuận lợi để Eduardo trong thế trống trải tung cú sút cực mạnh gỡ hoà cho SHB.Đà Nẵng. Chưa dừng ở đó, đúng phút 90, vẫn là một pha bóng bổng và lần này, "sát thủ" Almeida đã bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới Hà Nội.ACB làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục nhất vòng 18.
Phát biểu sau trận đấu HLV Huỳnh Đức của đội khách cho rằng tỷ số là thứ ông hài lòng; còn về lối chơi SHB.Đà Nẵng phải cải thiện rất nhiều. Trong khi đó HLV Hoàng Gia của chủ nhà lại đổ lỗi cho thể lực của hàng thủ không đảm bảo để các tiền đạo to khoẻ đội khách dễ dàng hoạt động.
V-League vòng 18 |
Chủ nhật, 25/5 Thứ bảy, 24/5 Thứ ba, 27/5 |
V-League 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trần Nguyên