Tình huống Quốc Long (trái) phản ứng với trọng tài Quốc Hưng và phải nhận thẻ vàng thứ hai liên tiếp. Ảnh: Minh Trần |
Trước vòng 11 V-League, Hà Nội T&T xếp thứ hai với 19 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu Sài Gòn FC hiệu số bàn thắng bại. Trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) không chỉ là cơ hội cho thày trò HLV Phan Thanh Hùng giải tỏa cơn khát chiến thắng sau 5 vòng liên tiếp toàn hòa và thua mà còn là dịp tốt để họ chiếm vị trí số một. Nhưng bất lợi cho Hà Nội T&T là phải làm khách trước HAGL, đội cũng đang rất khát điểm. Hai vòng gần nhất, "cựu vương" đều bị cầm hòa với tỷ số 0-0.
Vòng 11 V-League |
Ngày 24/3
25/3
26/3 |
Lợi thế khi thi đấu sân nhà Pleiku là cơ hội lớn để đội bóng của bầu Đức đánh bại CLB bầu Hiển. Nhưng trong một buổi chiều chơi nhạt nhòa, đoàn quân của HLV Choi Yoon Gyum đã không thể biến tham vọng thành chiến thắng, ngay cả khi có lợi thế hơn người trong 15 phút cuối. Thậm chí nếu Bassley Akpan - thủ thành từng khoác áo tuyển Nigeria - không xuất sắc cứu thua trước những pha tấn công nguy hiểm của đội khách thì có lẽ HAGL đã phải ôm hận. Kết quả hòa trên sân khách đã giúp Hà Nội T&T có 20 điểm, tạm soán ngôi đầu của Sài Gòn FC - đội sẽ gặp Bình Dương chiều 25/3 trên sân Thống Nhất.
Ra sân với đội hình không có Văn Trương do bị treo giò và tiền đạo chủ lực Evaldo chưa có phong độ tốt, Hoàng Anh Gia Lai vẫn nhạt nhòa trong khâu tấn công. Trận đấu chỉ diễn ra sôi nổi và hấp dẫn nhờ lối chơi sáng tạo của đội khách Hà Nội T&T. Đội chủ nhà tránh được bàn thua trong trong 45 phút đầu chủ yếu nhờ sự xuất sắc của thủ môn Bassley. Pha tấn công ấn tượng nhất là tình huống ở phút 21 khi Quốc Long căng ngang hợp lý cho Samson dứt điểm cận thành nhưng Bassley kịp bay người cứu thua.
Sau giờ nghỉ, với quyết tâm tìm trận thắng cho HAGL tại sân nhà, HLV Choi Yoon Gyum đã tung tiền đạo Evaldo vào sân. Tuy nhiên, khi chưa tạo dấu ấn nào, chân sút người Brazil đã bị chấn thương, phải nhường lại vị trí cho tiền đạo U23 quốc gia Hoàng Thiên. Chủ nhà HAGL chơi cố gắng nhưng các pha tấn công của họ vẫn rời rạc. Trong khi đó, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng chơi đầy nhiệt huyết như hiệp đầu. Samson vẫn là mối hiểm họa với khung thành chủ nhà. Phút 63, thủ môn Bassley tiếp tục là người hùng cho HAGL khi bay người đẩy bóng bằng những đầu ngón tay sau quả đánh đầu hiểm của Samson. Phút 71, trung vệ Macelo đánh đầu trả lại thủ môn không chính xác nhưng tiền đạo T&T không tận dụng thành công trong pha đối mặt với Bassley Akpan.
Lối chơi tấn công của Hà Nội T&T chỉ giảm xuống khi họ thi đấu ít người ở phút 75. Bị trọng tài Quốc Hưng rút thẻ vàng sau pha vào bóng với cầu thủ chủ nhà, Quốc Long phản ứng quyết liệt và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Thi đấu ít 10 người trên sân nhưng Hà Nội T&T vẫn cầm hòa chủ nhà HAGL. Đội chủ sân Pleiku chơi tấn công nhạt nhòa dù họ thừa lợi thế. Thậm chí nếu thủ môn Bassley không xuất sắc bay người đẩy bóng sau pha dứt điểm nhanh trước vòng 16m50 của Samson ở phút 85 thì HAGL đã phải khóc hận.
Đội hình xuất phát:
HA.GL: Bassley Akpan, Văn Nhiên, Đoàng Marcelo, Văn Pho, Xuân Hiếu, Đoàn Sakda, Qúy Sửu, Anh Tuấn, Thanh Tấn, Owen, Paulo
HN.T&T: Hồng Sơn, Quốc Long, Cristiano, Văn Biển, Hồng Tiến, Duy Nam, Sỹ Cường, Văn Quyết, Ngọc Duy, Samson, Gonzalo
Bảng tổng sắp V-League 2012 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Hà Nội T&T | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15-7 |
2 | Sài Gòn FC | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19-10 |
3 | B. Bình Dương | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-7 |
4 | SHB Đà Nẵng | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-15 |
5 | HA Gia Lai | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-14 |
6 | V. Ninh Bình | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-14 |
7 | SL Nghệ An | 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | 11-8 |
8 | Thanh Hóa | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12-13 |
9 | Navibank SG | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-15 |
10 | K. Khánh Hòa | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16-17 |
11 | CLBBĐ Hà Nội | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-19 |
12 | CS Đồng Tháp | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12-12 |
13 | K. Kiên Giang | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-16 |
14 | V. Hải Phòng | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9-21 |
An Nhơn