HLV Dunga. Ảnh: AP. |
HLV Calisto hoàn toàn không bất ngờ với tin này bởi theo ông, việc Brazil chọn Việt Nam hay vài nước khác ở Đông Nam Á là điểm đến trước thềm Olympic Bắc Kinh 2008 là chuyện bình thường. Thời tiết tại Đông Nam Á không khác mấy so với Bắc Kinh và đó là điểm thuận lợi nếu ém quân tại đây trước kỳ tranh tài chính thức.
Về ý nghĩa của sự kiện này với đội tuyển quốc gia, ông Calisto cho rằng đây là cơ hội lịch sử của bóng đá Việt Nam: "Đông Nam Á có thể coi là vùng trũng trên bản đồ bóng đá thế giới. Các đội mạnh thường đến đây với tính chất thương mại và các nước chủ nhà cũng xem nặng trận đấu ở góc độ này. Quan điểm đó không sai nhưng không đúng hoàn toàn. Chính xác hơn, nó phải song hành với ý nghĩa chuyên môn. Tức là đội chủ nhà phải thể hiện được rằng, mình có thể làm được một điều gì đó, chứ không thể chỉ chơi theo kiểu xã giao. Có như vậy mới có thể học hỏi, tích luỹ hay làm một điều gì đó tương tự về chuyên môn. Nếu làm được điều đó, không chỉ các thành viên ĐTQG mà ngay cả những cầu thủ trẻ, các nhà quản lý... cũng có thể thay đổi về quan điểm chơi và làm bóng đá. ĐTVN sẽ vào trận với quan điểm mà tôi vừa nói. Nghĩa là chúng tôi phải thể hiện được tất cả các phẩm chất của mình, với một mục tiêu cao nhất".
Nhưng khi được hỏi tới mục tiêu ở trận đấu "lịch sử" có thể diễn ra thì vị HLV người Bồ Đào Nha cũng rất thực tế: "Tôi không phải là thần thánh. Chúng ta không thể nghĩ tới chuyện thắng người Brazil dù họ chỉ là đội U23+3. Thắng hay thua không quan trọng ở những trận đấu kiểu này. Có một điều tôi chắc chắn là các cầu thủ của tôi sẽ rất phấn khích và có nhiều lượm lặt nghề nghiệp quý báu nếu được chơi với các cầu thủ Brazil vốn là những siêu sao hàng đầu. Bản thân tôi, đối đầu với Dunga – một đại diện của thế hệ HLV trẻ nhưng có tài và đặc biệt là quyết đoán - cũng rất thú vị. ĐTVN sẽ được biết đến nhiều hơn sau trận đấu này".
Trần Nguyên