Trong trận chung kết Champions League tối qua, không phải lúc nào MU cũng chơi được hơn Chelsea. Nếu thiếu may mắn họ thậm chí còn có thể phải dính hai bàn thua từ các pha dứt điểm của Drogba và Lampard hoặc thất bại trên chấm 11 mét (nếu Terry không trượt chân trong loạt sút thứ năm).
Sau 22 năm gắn bó với MU, Ferguson vẫn chưa thôi khát vọng chinh phục các đỉnh cao. |
Tuy nhiên, việc "Quỷ đỏ" đăng quang vẫn có thể xem là cái kết hợp lý tại giải đấu đỉnh cao châu Âu mùa 2007-2008. Trên chặng đường dài đã qua, thày trò Alex Ferguson cơ bản đã phô diễn tất cả những gì một "ông vua" cần có: tấn công bùng nổ, phòng thủ rắn chắc, bản lĩnh, may mắn...
"Tôi rất vui", HLV Alex Ferguson nghẹn ngào trong vui sướng. "Đây là lần đầu tiên đội bóng của tôi thắng trên chấm 11 mét, trong một trận đấu lớn như thế này".
Trong 6 loạt đá penalty của MU tối qua, chỉ duy nhất một lần là hỏng đến từ Ronaldo. MU khi đó tưởng như sẽ để tuột vinh quang vào tay Chelsea.
"Khi đá hỏng một quả penalty, bạn hẳn sẽ nghĩ đội bóng của mình có vấn đề. Nhưng tôi không cho là vậy. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng", nhà cầm quân vĩ đại người Scotland nhận xét.
"Đội đã tạo được những cơ hội tốt nhất trận này. Chelsea kiểm soát được bóng trong hiệp hai nhưng trong thời gian đá hiệp phụ, theo tôi, MU mới là đội chơi tốt hơn".
Khi được hỏi, ông có cho rằng đội hình hiện tại của MU còn tốt hơn cả đội hình giành cú ăn ba lịch sử năm 1999 hay không, Fergie đáp ngay: "Có. Với tôi, đây là đội bóng vĩ đại, một đội bóng tuyệt vời".
Doãn Mạnh