Ghế nóng của Chelsea vẫn chưa có chủ, sau khi Andre Villas-Boas bị sa thải cuối tuần qua. Roberto Di Matteo, trợ lý số một của Villas-Boas, được đưa lên làm HLV tạm quyền đến cuối mùa trong lúc ban lãnh đạo tìm kiếm một HLV đủ tầm.
Sau khi sa thải Villas-Boas, Abramovich lại mỏi mắt tìm kiếm một nhà cầm quân mới cho mục tiêu đưa Chelsea lên tột đỉnh vinh quang. |
Joachim Loew không nằm trong số những cái tên được nhắc đến đầu tiên cho chiếc ghế nóng ở sân Stamford Bridge. Nhưng từ hôm thứ hai, nhiều nguồn tin từ Anh và Đức cho rằng HLV đương nhiệm của tuyển Đức là ứng cử viên sáng giá nhất trở thành nhà cầm quân tiếp theo của Chelsea. Chủ sở hữu Chelsea, Roman Abramovich thậm chí đã gặp và bàn thảo với Loew về công việc trong một khách sạn hạng sang tại Geneva, Thụy Sĩ hôm thứ hai.
Chelsea hôm qua đã bác bỏ các tin về cuộc gặp trên. Tuy nhiên, Loew, đang có mặt tại Geneva nhân một sự kiện quảng bá cho Mercedez-Benz, nhà tài trợ của tuyển Đức, thì nói nước đôi khi được hỏi sự tình.
"Tôi thấy mình không có bổn phận phải giải đáp những thắc mắc của dư luận. Tôi còn hợp đồng làm HLV tuyển Đức đến năm 2014. Euro 2012 thì đã cận kề và tất cả đều biết rõ mục tiêu của tôi", Loew nói trên tờ Bild (Đức).
Loew, 52 tuổi, tiếp quản ghế HLV trưởng tuyển Đức từ Juergen Klinsmann ngay sau World Cup 2006. Ông được đánh giá là tiếp nối thành công cuộc cách mạng về tư duy chơi bóng của tuyển Đức mà vị tiền nhiệm khởi xướng.
Loew được đánh giá cao qua công cuộc trẻ hóa và làm cách mạng về lối chơi ở tuyển Đức sáu năm qua. Ảnh: AP. |
Tuyển Đức dưới quyền Loew là một đội bóng trẻ trung, kết hợp kết hợp hài hòa giữa kỷ luật, sức mạnh - hai phẩm chất truyền thống của bóng đá Đức, với thứ bóng đá tấn công, giàu tính cống hiến mang hơi thở thời đại.
Sau chức Á quân Euro 2008 và chiếc HC đồng ở World Cup 2010, thầy trò Loew đang quyết tâm đăng quang tại Euro 2012 tại Ukraine - Ba Lan hè này, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt từ lần vô địch Euro 1996 đến nay.
Phương My