Công Vinh (đỏ) tiếp tục tịt ngòi, khi trận này anh phải lùi thấp chơi như một tiền vệ. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trong hai trận giao hữu trước AFF Cup, hai đội cũng hòa nhau 0-0 ở Mỹ Đình, và 2-2 tại Singapore.
Trước cuộc đọ sức tối nay trên sân Mỹ Đình chật kín khán giả, giới chuyên môn đánh giá Singapore hơn về phong độ cũng như lực lượng. Họ toàn thắng vòng bảng bằng lối đá thuyết phục trên đất Indonesia. Trong khi đó, Việt Nam vào bán kết cùng không ít chỉ trích từ cả giới truyền thông lẫn người hâm mộ.
Chính vì thế, cách đội quân của HLV Calisto nhập cuộc hôm nay đã gây bất ngờ. Đội bóng áo đỏ nhanh chóng dâng cao tấn công liên tục, tỏ ra rất hiệu quả ở cánh phải. Trái lại, đương kim vô địch Singapore quá thận trọng, lùi thấp đội hình và gần như chỉ phòng ngự. Các miếng phối hợp tiếp cận cầu môn đối phương mà tuyển Việt Nam thực hiện khá đa dạng, và kết quả là có tới ba tình huống các cầu thủ của chúng ta đối mặt thủ môn Lewis. Tuy nhiên, Việt Thắng hỏng ăn cả hai, và Việt Cường cũng không thể tận dụng để biến 45 phút đầu trên cơ thành bàn thắng. Sang hiệp hai, Singapore đẩy cao đội hình hơn, tung tiền đạo Alam Shah vào tăng cường tuyến trên, bung sức tấn công và thực sự khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải hoạt động vất vả (Phước Tứ đã đánh đầu phản lưới nhà, nhưng trọng tài thổi việt vị tiền đạo đối phương). Sự thay đổi đó cũng khiến đội Việt Nam suy yếu trong nỗ lực hãm thành. Những cầu thủ vào thay người Thành Lương, Minh Phương và Thanh Bình không cho thấy dấu hiệu gì thay đổi theo hướng tích cực trước sự điều chỉnh của đối phương.
Lượt về vào tối 21/12, Singapore có ưu thế khán giả nhà và chắc chắn họ sẽ không bắt đầu cuộc đón tiếp chúng ta một cách chậm chạp như tối nay. Đó sẽ là một thách thức lớn với Việt Nam. Nhưng ít nhất, với những gì đã thể hiện ở trận này, HLV Calisto và các học trò đã cải thiện được hình ảnh mờ nhạt tại vòng bảng và mở ra hy vọng có thể khắc chế Singapore ở lần tái ngộ sắp tới. Theo thống kê của AFF, trận này, Việt Nam vượt trội so với Singapore ở cả số lần dứt điểm hướng trúng đích lẫn tổng số các cú kết thúc, và tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như đường chuyền chính xác.
Việt Nam sẽ mất đi lợi thế khán giả ở lượt về. Ảnh: Hoàng Hà. |
Đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam: thủ môn Hồng Sơn; hậu vệ Việt Cường, Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh; tiền vệ Minh Châu, Tài Em (đội trưởng, Minh Phương 83'), Tấn Tài (Thành Lương 60'), Vũ Phong; tiền đạo Công Vinh; Việt Thắng (Thanh Bình 68').
Như vậy, so với vòng bảng, đội hình xuất phát của Việt Nam hôm nay có một số thay đổi: trung vệ Minh Đức phải nhường chỗ cho Phước Tứ có ưu thế về chiều cao; đội trưởng Minh Phương và Thành Lương vắng mặt nơi tuyến giữa, thay thế là Minh Châu cùng Vũ Phong. Singapore, trong khi đó, tung ra đội hình mạnh nhất, với một số cầu thủ ngoại nhập tịch như Bennett, Casmir, Precious Emuejeraye.
Trong những ngày qua, sau khi trở về Hà Nội từ Phuket, HLV Calisto chỉ một lần phát biểu - trong buổi họp báo trước trận. Còn sau các buổi tập, ông bất hợp tác với báo chí, vì cho rằng đội tuyển không đáng bị chỉ trích sau khi đã vào bán kết, hoàn thành mục tiêu có mặt trong top 4 đội mạnh nhất.
Và như thay lời đáp trả mọi phê phán, tuyển Việt Nam tối thứ tư này đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn trong 45 phút đầu. Đội chủ nhà đã làm chủ thế trận trước một Singapore thiên về phòng ngự. Các cầu thủ áo đỏ phối hợp khá nhịp nhàng, triển khai tiếp cận khu cấm địa đối phương rất đa dạng, và có không ít cơ hội. Một hiệp có tới 3 thời cơ đối mặt thủ môn Lewis, điều đó cho thấy sự hiệu quả trong tấn công của Việt Nam. Tuy nhiên, mình Việt Thắng sút trúng chân cột dọc, sút ra ngoài ở vị trí tương tự, rồi tới lượt Việt Cường loay hoay giữa sút và chuyền dẫn tới hỏng ăn.
Ngay phút thứ 2, Tấn Tài đánh đầu vọt xà. Phút 18, Việt Nam thiếu chút nữa phá thế quân bình. Vũ Phong quan sát thông minh, chọc bóng nhanh xuống mé phải khu cấm địa cho Việt Thắng đối mặt thủ môn đối phương. Nhưng tiền đạo của Đồng Tâm đã sút bóng trúng chân cột dọc phía xa, bật ra. Phút 21, Vũ Phong câu bóng bổng rất hiểm từ sườn phải sang mé trái khu cấm địa, trong pha đá phạt. Tài Em băng vào đánh đầu ở khoảng cách chừng 10 mét, nhưng thủ môn Lewis kịp phản xạ, chặn đứng pha hãm thành. Phút 30, Việt Nam bỏ lỡ thêm một cơ hội tuyệt vời. Lại trong pha phối hợp bên hành lang phải, Vũ Phong đẩy bóng cho Việt Thắng tự do thoát xuống, giáp mặt thủ môn Lewis, và nhằm góc xa dứt điểm sệt, đưa bóng đi chệch cột dọc. Phút 32, vẫn là Việt Thắng sút vọt xà từ ngoài khu cấm địa, sau cú trả bóng của Công Vinh. Phút 35, Công Vinh ngoặt bóng lại cho Việt Thắng sút gần vạch 16m50, nhưng va vào hàng phòng ngự áo xanh. Phút 37, Tấn Tài sút từ khoảng 18 mét, nhưng không hạ được Lewis.
Phút 40, tới lượt Việt Thắng đóng vai kiến tạo, đẩy bóng xuống rất hay cho Việt Cường tự do lao vào bên phải khu phạt đền. Nhưng hậu vệ này chậm chạp, không dứt điểm ngay khi đối mặt Lewis. Anh hãm bóng lại và không thể thực hiện quả chuyền ngang khi hậu vệ Singapore kịp ập vào can thiệp. Đội Việt Nam đã bỏ phí ba thời cơ ở gần như cùng một vị trí.
Việt Thắng (đỏ) lãng phí tới hai thời cơ ngon ăn trong hiệp một. Ảnh: Hoàng Hà. |
Sau giờ nghỉ, Singapore điều chỉnh đấu pháp. Họ bung sức, dâng cao, thay người, tấn công chủ động hơn. Và Việt Nam đã thực sự gặp khó khăn, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Đội chủ nhà vẫn có cơ hội trong hiệp hai, nhưng không rõ ràng; trong khi Singapore thực sự gây được sóng gió về phía khung thành do Hồng Sơn trấn giữ. Phút 46, Singapore có cú sút đầu tiên về phía khung thành ở hiệp hai, nhưng vọt xà. Phút 49, thủ môn Hồng Sơn kịp cắt được đường bóng bổng từ quả phạt góc. Phút 56, tới lượt thủ môn Lewis bật cao dùng một tay đẩy bóng ra biên ngang sau cú sút phạt của Vũ Phong từ cánh trái. Phút 64, tiền đạo Alam Shah đánh đầu cận thành vọt xà, sau đường bóng bổng vọt tới từ cánh trái. Một pha bóng đủ làm thót tim người hâm mộ Việt Nam.
Phút 73, trung vệ Phước Tứ luống cuống đánh đầu phản lưới nhà. Anh đã ngồi ôm đầu thất vọng. Nhưng tổ trọng tài không công nhận bàn thắng cho Singapore, vì nhận định Alam Shah đã việt vị trong tình huống áp sát Phước Tứ (nghĩa là tham gia vào tình huống tấn công). HLV Avramovic và các cầu thủ Singapore đương nhiên phản ứng trọng tài trong pha xử lý đó.
Phút 76, Thành Lương bị phạm lỗi ngoài khu cấm địa. Vũ Phong sút phạt căng. Lewis không thể ôm gọn bóng, nhưng cả Thanh Bình và Công Vinh đều không kịp sút bồi. Phút 78, lại là Vũ Phong sút phạt bên cánh trái, nhưng lần này Lewis ôm gọn trên không. Phút 90, Vũ Phong nhận bóng từ cú mớm của Công Vinh và sút dội hậu vệ Singapore đi hết biên ngang. Phút 92, tiền đạo vào thay người Thanh Bình rất nỗ lực trong khu cấm địa, nhưng cũng chỉ kịp tạo sóng gió trước khi trọng tài người Malaysia thổi còi hết trận.
Thanh Bình (trái) vào sân ở hiệp hai, nhưng không kịp ghi dấu ấn. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trận lượt về diễn ra vào 19h ngày 21/12, tại Singapore.
T.T.
|