Sau khi Capello từ chức và FA khẳng định sẽ chọn một nhà cầm quân nội cho tuyển Anh, Redknapp được xem là ứng cử viên nặng ký nhất. Bản thân ông thầy này, dù còn ràng buộc với Tottenham, cũng không giấu mong muốn được dẫn dắt "Tam Sư". "Làm HLV trưởng tuyển Anh là vinh dự lớn mà nhà cầm quân nào cũng ao ước", Redknapp hơn một lần thừa nhận.
Tuy nhiên, đến cuối tuần qua, FA bất ngờ quay ngoắt 180 độ, chuyển sang đàm phán với Roy Hodgson, cựu HLV Inter, Liverpool hiện làm việc ở West Brom. Hodgson hôm qua đã có buổi làm việc suốt bốn giờ với lãnh đạo FA tại sân Wembley và ra về với bản đề cương kế hoạch chuẩn bị cho Euro 2012 hè này. Dù chưa có thông báo nào từ phía FA, giới chuyên môn cho rằng việc Hodgson trở thành tân HLV trưởng tuyển Anh chỉ còn là vấn đề thời gian.
Saha chịu ơn Redknapp rất nhiều. Chính HLV 65 tuổi này là người quyết định đưa anh về Tottenham hồi tháng 1, khi Saha đang tuyệt vọng vì bị đày đọa ở Everton. |
"Dù không ảnh hưởng nhiều tới các cầu thủ, nhưng tôi tin đây là tin tốt lành cho Tottenham", Saha trả lời tờ Sun (Anh). "Bởi điều đó đồng nghĩa với việc Redknapp sẽ ở lại và giúp Tottenham cũng cố vị trí trong top 4 giải Ngoại hạng".
Trong 10 trận gần nhất, Tottenham sa sút đáng kể, chỉ thắng được hai. Từ chỗ đứng thứ ba, họ tụt xuống thứ tư kém Arsenal bốn điểm tay Arsenal, đồng thời để hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp khác là Newcastle và Chelsea đuổi sát.
Một bộ phận giới chuyên môn cho rằng sự sa sút đó bắt nguồn từ việc các cầu thủ Tottenham bị phân tâm bởi khả năng Redknapp ra đi, trong khi bản thân HLV 65 tuôi cũng phân tán tư tưởng, không toàn tâm toàn ý vào công việc.
Tuy nhiên, Saha bác bỏ quan điểm này: "Tôi không nghĩ hai sự việc có mối liên hệ. Cứ nhìn lại những trận gần đây của Tottenham mà xem, chúng tôi luôn gặp vận rủi. Redknapp là một HLV dày dạn kinh nghiệm, ông ấy biết cần phải làm gì để ứng phó với tình hình".
Phương Minh